Khi tôi ngồi viết những dòng tâm sự này, thực sự đang vô cùng rối bời. Tôi, một phụ nữ chưa đến 30 tuổi, có 1 chồng, và 1 cô con gái 3 tuổi. Tình yêu của vợ chồng tôi đẹp hơn cả những bộ him Hàn quốc nổi tiếng. Ai quen vợ chồng tôi, thì đều cảm thấy ngưỡng mộ. Tình yêu đẹp với cái kết đẹp viên mãn. Nhưng....


Đời không như là mơ. Khi tôi phát hiện ra chồng mình có tình cảm ngoài luồng với một con bé đồng nghiệp. Tôi gần như chết lặng. Shock. Tan nát. Vỡ vụn. Chẳng có từ nào miêu tả được cái cảm giác mình vốn là đỉnh cao, được yêu chiều, cung phụng. Và bị phản bội mà không hề hay biêt. Tôi, dành vài ngày để lục lọi tìm kiếm chuyện gì đang xảy ra với tôi. Tưởng như đấy chỉ là tình camr thoáng qua nhất thời. Nhưng không. Tôi cũng mong tưởng anh sẽ quì xuông hay níu kéo đièu gì đó. Anh ta nói hết tình cảm và không còn muốn chung sống với tôi nữa. Sau những ngày suy nghĩ, tôi với anh nói chuyện lại. Nói ra lí do tại sao lại như vậy. Anh nói là do tôi. Tôi ham mê công việc, hay phàn nàn việc con cái, việc gia đình làm anh mệt mỏi...... Ôi ôi. Tôi đã nghĩ mình sẽ thay đổi để kéo chồng mình về, và mình cũng nhận thấy mình đỏng đảnh. Và tôi nghĩ sau khi nói chuyện phân tích để anh nhận thấy tôi đang cố gắng thay đổi và muốn níu giữ gia đình này. Tôi thì ra sức níu. Còn anh thì cứ tiếp tục đắm chìm với con bé kia. Anh ta chưa bước qua giới hạn Z nhưng không ai biết được cho đên thời điểm này. Cao trào nổi lên khi a nói muốn li dị, tôi không còn gì để nói hay níu giữ. Tôi xuống nói chuyện với bố mẹ chồng tôi. Ông bà sốc. Sỗc vì với họ anh là đứa con ngoan ngoan, hiếu thảo. Rồi anh đổ tại tất cả do tôi nên anh ta chán. Tôi I'm lặng. Vì thời điểm đó, tôi nghĩ tôi sai. Ông bà ngăn cấm, không để việc li dị xảy ra vì con tôi còn quá bé. Rồi cứ trầm lắng được thời gian, anh lại tiếp tục đòi li dị. Và tôi phát hiện anh ta vẫn tiếp tục liên hệ với nó, dù đã hứa với mọi ngươi sẽ cắt đứt liên lạc. ( Và tôi cũng đã nói chuyện thẳng thắn với nó. Nó hứa nhưng không làm). Khoảng thời gian không liên lạc với con bé kia, anh ta cũng thử để hai vợ chồng hàn gắn khi tổ chức một chuyến đi chơi với vợ, không có con hay bất cứ cái gì xen vào. Vui vẻ, chúng tôi đi qua những nơi đã từng hẹn hò với nhau lúc trăng mật. Rồi chúng tôi vào Sài gòn, anh và tôi vui chơi vui vẻ và tôi từng nghĩ rằng sẽ hàn gắn được điều gì đó. Nhưng khi anh quay trở lại công việc thì đâu lại vào đó. Tiếp tục liên lạc và say tình. Nhà anh lên án anh, mẹ anh cũng trao đổi với con bé kia. Nhưng nó cũng có kém cạnh ai. Khoác lên mình tấm áo ngoan ngoãn. Là không có gì là sẽ không xác định chi. Nhưng tôi đâu có tin. Khi biết hắn vẫn đi chơi với con bé đó vào những ngày trực đêm. Lái ô tô đưa đi chơi đến đêm, thường dừng ở những nơi vắng vẻ để tâm sự. Tâm sự gì có trời mới biết. Rồi tôi đọc" CHuyện ngoại tình ở đâu cũng có", tôi nghĩ thông hơn và tôi muôn buông. Kệ. Tôi sống như hai người bạn bình thường, chỉ cần anh ta đi làm kiếm tiền cho con tôi. Nhưng ....... Thực sự khó quá. Khi biết rằng, anh ta vẫn đang vui vẻ với con bé mặt dày kia. Tôi thương con nhưng không biết nên ra sao? Thật sự bế tắc.....