Mọi người tư vấn giúp em một chút ạ, em suy nghĩ mãi mà cứ rối tung rối mù lên thôi. Chuyện hơi dài dòng một chút mọi người tư vấn giúp em nha.
Em với bạn trai chính thức quen nhau mới hơn nửa năm thôi. Anh ấy có tính hơi gia trưởng một chút, ít để tâm đến cảm xúc của em lắm, không thích nói thể hiện tình cảm. Lâu lâu cũng có vài hành động thiết thực thôi ah (vd: đưa em đi ăn nếu em muốn, làm cho em cái bàn học, đón em làm về khi xe em không có...). Anh ấy tự kinh doanh nên công việc khá bận, áp lực cũng nhiều, bây giờ lại vào cuối năm nên càng bận.
Từ sau 20/10 đến nay công việc anh nhiều, phải giao hàng liên tục lại có một số khó khăn trong tài chính, nhân công gì đó nữa em không biết rõ hết. Em biết anh ấy mệt mỏi nên cũng không có đòi hỏi hay nhăn nhó gì cả, vẫn hay nhắn tin, điện thoại hỏi thăm mỗi ngày. Nhưng anh ấy lại ít trả lời tin nhắn, điện thoại đôi khi trả lời qua loa thôi. thời gian đầu em cũng không nói gì. Sau khoảng 2 tuần công việc anh ấy ổn hơn, nhưng anh ấy vẫn vậy, nhiều lần em nói rõ là em không vui khi cứ nhắn tin mà anh lại im lặng không trả lời.
Em cũng có cằn nhằn, nhưng không phải là làm ầm ĩ khóc lóc gì cả, chỉ là nói cảm xúc của em lúc đó thôi.
Anh ấy cũng chỉ nói mình đang bận, công việc nhiều, đang mệt.
Có hôm em bệnh không tự về được nhờ anh qua đón, nhưng anh bận không tới đón em được. Lúc về anh chỉ nhắn tin hỏi về chưa rồi thôi, không có quan tâm em có trả lời hay không, về bằng cách nào... Em về đi nằm thì đau đầu mệt không chịu nổi mới gọi điện cho anh tưởng đâu anh chưa về nhờ mua hộ em ít thuốc, ai dè anh đang ngủ. Tủi thân ghê gớm em đã khóc nhưng anh cũng chỉ hỏi sao em khóc, em không trả lời anh cũng không hỏi lại. Tính em hơi nóng, thích rõ ràng, giận hay bực ai là phải nói. Sau hôm đó em có trách móc anh nhưng rồi cũng không có câu an ủi nào ngoài lời giải thích anh đang bận.... em im lặng không liên lạc thì anh cũng im lặng luôn.
Em cảm thấy buồn lắm, em không có quản lí hay dính anh ấy, cũng không phải cứ muốn cả ngày phải nhắn tin hay điện thoại. Em chỉ hy vọng khi em nhắn tin anh ấy sẽ trả lời, nếu đang bận chỉ cần nói anh bận...
Nhưng nói thế nào anh ấy cũng chỉ im lặng, bực quá điện thoại hỏi thì anh kêu chạy xe cả ngày có thời gian đâu mà nhắn tin, hay đang căng thẳng không muốn nói chuyện với ai. Anh vẫn đi nhậu với bạn bè, vẫn lên facebook, nhưng trả lời em thì lại khó khăn thế đó.
Mọi người cho em lời khuyên lúc này em phải như thế nào mới tốt đây ạ. em cứ nghĩ hay cứ bỏ mặc anh ấy không quan tâm nữa (nhưng thực sự vẫn rất muốn quan tâm) hay là không nói gì chỉ điện thoại hỏi thăm thôi (do anh ấy đi ngoài đường nhiều, lúc nào cũng về khuya, em thì đi làm cả ngày, nên em có muốn tới chỗ anh ấy cũng khó dù cũng muốn tới thăm anh ấy lắm)