Có lần lâu rồi, vợ chồng em cãi nhau liên quan đến mẹ chồng...chồng giận quá nhưng không dám dùng tay đánh em, chồng lấy đầu chồng đập vào đầu em, đau điếng!!! Từ đó em nghiệm ra rằng, trong mắt mình mẹ chồng dù có xấu đến đâu nhưng trong mắt chồng đó là người mẹ hiền của chồng nên không bao giờ nói xấu mẹ chồng với chồng.
chủ top, bạn đã bị vợ tát bao giờ chưa? nếu chưa bị thì về bảo cô ấy tát thử để cảm nhận xem bị tát sẽ như thế nào nhé, tôi biết bạn bức xúc vì vợ bạn ham chơi nhưng hành động của bạn tôi kịch liệt phản đối- nói cứ như phản đối TQ ấy, :D, tôi thấy chồng tôi một lần tức quá cầm gối lên và đập xuống giường, cách đó cũng được đấy chứ, lần sau bạn thử xem thế nào chứ đánh vợ mang tiếng lắm, nhân tiện nói luôn tôi thấy nhiều anh chồng khi tức lên là xưng cô-tôi thậm chí mày- tao với vợ, tôi bị chồng tôi nói vậy 3 lần / 7 năm chung sống, 14 năm tình yêu con bọ xít, tổn thương uất nghẹn chẳng nói được lời nào, nói xong lại rối rít xin lỗi như đống rồi, ghét lắm.
Chồng đánh vợ là không được rồi, mình phản đối dùng bạo lực, nhưng nghĩ lại thì vì sao đến mức đàn ông lại nóng tính ko kiềm chế như thế, có lẽ người vợ cũng nỗi nóng theo, và cằn nhằn nhiều, nên mấy ông mới phát hỏa, mình sống 6 năm trong hôn nhân, vợ chồng giận nhau nhiều kiểu chiến tranh lạnh đó, chứ đánh nhau thì chưa, vì những lúc thấy chồng có vẻ nóng tính là mình im lặng liền đi chỗ khác, chứ lúc đó mà đứng tranh cải chắc....ko biết chồng mình sẽ ntn nhỉ? chưa nghĩ ra, ổng có đánh mình không? hay ổng đập đồ, chắc là có gì trước mắt cầm đập thôi, vì có 1 lần chồng bực chuyện con cái, vì mình cũng nói lại chồng lúc đó, ổng bực đạp cái ghế trước mắt 1 phát thật mạnh, mình sợ quá dẫn con ra công viên dạo, dạo xong về 2 vc chiến tranh lạnh, đến hôm sau, chồng hết giận mới ngồi nói, lúc đó 2 vc lại huề nhau, nên đàn ông vốn nóng tính, mình đừng nóng theo, vừa tạo cơ hội cho chồng đánh mình, mà mình cũng bị đau nữa, đánh lần 1 sẽ có lần 2, nên đừng bao giờ tạo cơ hội để xảy ra điều đó.
Vợ chồng tớ lấy nhau 6 năm cãi nhau to thì mới chỉ có 1 lần. Khôgn nhớ nguyên nhân vì sao nữua. Chỉ nhớ là ông ấy lúc đấy tức quá gầm lên : " Không sống với nhau được thì ly dị". Chẳng hiểu thần kinh lúc đấy thế nào. Ngay lập tức đứng lên mắt long sòng sọc, chống nạnh bảo ông: " Ông nhìn lại mặt Vợ ông đi nhé. 29 tuổi tôi mới lấy được chồng, bỏ ông đi thằng nào lấy tôi nữa. Nên đừng hòng có chuyện ly dị, Đánh nhau xong, cãi nhau xong, chửi nhau xong yêu tiếp". Nói xong quay lưng bỏ đi. Vừa đi vừa thở dốc vì tức. Không thấy chồng nói gì nữa. Quay lại thấy ôgn ấy đang há hốc mồm nhìn Vợ rồi phá lên cười. Thế là hết cãi nhau.
Hôm qua vợ chồng cãi nhau.Chồng tát vợ cái thứ nhất. - "Anh tát tiếp đi"
Chồng tát vợ cái thứ hai. - "Tôi ngồi cho anh tát"
Chồng tát vợ cái thứ ba. - "Anh sẽ phải khốn khổ vì những gì xảy ra hôm nay"
Bây giờ vợ thậm chí không thấy buồn nữa, cũng không hề khóc, cũng không đau khổ gì, không biết là cảm giác gì.
Chồng đi công tác, vợ ở nhà, máy giặt tự nhiên hỏng, gọi điện cho chồng hỏi số đt của bác sửa máy giặt.Vợ : Ba ơi, cái máy giặt lại hỏng rồi, ba có số đt của bác sửa máy giặt thì đọc cho em.
Chồng|: đã nói bao lần rồi , cho quần áo ít thôi, cho nhiều thì sao mà nó không hỏng. ( Giọng đã khó nghe rồi )
Vợ: Anh có nhìn thấy em cho bao nhiêu quần áo không mà lại nói em cho nhiều quần áo là sao?
Chồng: Vậy sao nó hỏng được??
Vợ: Em làm sao biết được tại sao nó hỏng, cũ rồi thì hỏng chứ sao.
Chồng: Đã không có tiền mà suốt ngày mất tiên sửa máy, ma cho nhiều quần áo nó nặng quá không quay được mô tơ thì nó hỏng chứ sao??
Vợ: Anh có ở đây đâu mà biết em cho nhiều quần áo vây\??
Chồng : không cho nhiều thì sao nó hỏng?
Vợ: Em có bao giờ hỏi anh là sao lúc trước 1 ngày Ba yêu mẹ được vài lần, nay tuần mới được một lần không? mà anh hỏi em sao máy nó hỏng em biết ao được.
Chồng: Trong tập hồ sơ nhà có hóa đơn của ông thợ sửa máy, đã không có tiền thì chớ suốt ngày mất tiền vớ vẩn.
Vợ: Có mỗi việc như này mà anh cũng làm cho vợ chồng căng thẳng.
Chồng: Vâng ba sai rồi được chưa???
Vợ: em chẳng nói anh sai nhưng có việc như vậy mà cũng căng thẳng , mệt quá. Thôi em chẳng nói chuyện với anh nữa ( chưa nói xong thì máy đt đã tút tút )
Vợ ghét chồng thế không biêt. Nhưng sau khi đt xong cũng đi xem lại cái máy giặt có nhiều quần áo không, nhưng đúng là không nhiều mà, còn nửa lồng trông mà. Lại giận chồng thêm. Ghét.
Mà lạ thật vừa mua cho vợ một cái nhẫn to bự chảng , chẳng tiếc tiền?? Vậy mà tiền sửa máy giặt có tí tẹo mà lại càu nhàu, đúng là đàn ông. nNghix đến cái nhân bớt giận đi một chút.:Laughing:
xưng mày tao với vợ là thể hiện sự không tôn trọng vợ. làm vợ thế này ức chế quá. đã 1 lần chồng mình xưng mày tao với mình, lúc nó mình như bị máu trào lên não ấy. mình xưng anh - tôi lại,quát tháo còn ầm ĩ hơn cả chồng nữa. thế mà nhờ vậy mà ông ấy hạ hỏa đấy. mình sẽ không bao giờ xưng mày tao với chồng đâu, vì mình nghĩ như thế là không tôn trọng. cho dù chồng không xứng đáng được như thế nhưng mình có học và là con người, kiềm chế được thì làm không được thì... các mẹ cứ giải stress theo cách riêng của các mẹ :D.
