Vì mình lấy chồng rồi nên công việc chính bây giờ là nhà chồng,mình xin tóm tắt hoàn cảnh nhà mẹ đẻ thế này:


Bố và mẹ đánh nhau suốt ngày cho đến khi một ngày bố mình mất đột ngột vì bị cảm lạnh.


Mẹ mình: có một chút vấn đề về thần kinh,thỉng thoảng điên điên,chửi bới và uống rượu như đàn ông,uống xong say là chửi hàng xóm và chửi con.


anh trai mình: bất tài không nghề nghiệp,ăn bám vợ,suốt ngày uống rượu và cãi nhau với vợ,ghen tuông và cãi nhau chửi nhau với mẹ mình.


chị gái: cũng lắm mồm,anh chông thì thường xuyên gái gú,được cái có hai thằng cu ngoan ngoãn,và kinh tế cũng khá giả.


Em trai mình: đã từng vào tù vì tội trộm cắp,giờ mình thu xếp cho đi làm và hiện đang nghi ngờ là nghiện hút.


Còn nhà chồng:ngược lại với nhà vợ,khuôn phép và gia giáo.nói chung không có gì phải suy nghĩ.


chuyện này mình không dám tâm sự với ox vì sợ rằng chuyện ông em bị nghi nghiện hút sẽ làm chồng mình ghê nhà ngoại quá,mình chẳng biết làm như thế nào nữa vì từ khi nghe tin về cậu em như thế mà mình chán nản,không tập trung làm được việc gì nữa,mình đã cố gắng để không đau đầu về nhà ngoại nữa mà suốt ngày mình phải lo lắng thế này.mình đẻ con được 4 tháng rồi,cũng chẳng buồn đưa con về thăm ngoại nữa vì chỉ thấy cãi nhau là cãi nhau thôi,chỉ khổ thân bà chị dâu mình phải sống trong gia cảnh vậy,mình nợ chị nhiều quá,những gì chị làm cho nhà mình thì chẳng có gì có thể trả ơn được với chị,chị lo toan từ A-Z.


ngày mai bà chị dâu sẽ đưa cậu em mình đi khám xem nó có nghiện hút không,trời ơi,nếu nó mà nghiện thì có lẽ mình sẽ chạy trốn nhà ngoại ,nghĩ thế thì mình cũng thật là ích kỷ,nhưng thật sự nhà ngoại làm cho mình đau đầu quá.


bao giờ mới hết khổ vì nhà ngoại bây giờ hả ông trời ơi?