Chào các mẹ!


Chuyện anh ấy ngoại tình với người phụ nữ khác dù đã gần 7 tháng trôi qua mình vẫn không thể quên được những gì anh ấy đã làm . Càng ngày mình càng không tin tưởng anh ấy ,mỗi lần anh ấy ra khỏi nhà là trong đầu mình có nhiều suy nghĩ lung tung . Không biết có thật anh ấy đi công việc hay là lại đi với người phụ nữ nào nữa đây. Mấy hôm nay mình thấy rất oán hận anh ấy , càng nghĩ mình càng muốn trả thù .Anh ta đối xử với mình như vậy , tại sao mình lại không làm y như anh ta . Để xem cảm giác bị phản bội mà anh ta không làm gì được như thế nào ? Nhưng mình lại làm không được bởi mình biết rằng sự tổn thương sẽ đau khổ lăm! Mình nghĩ cho anh ấy nhiều như vậy mà anh ấy không hiểu cho nỗi đau của mình khi phát hiện ra điều đó. Làm thế nào để mình xóa bỏ hết những gì anh ta đã làm , có nhiều lúc mình đã có ý định tự tử .Mình giờ cảm thấy đầu óc mình rối tung lắm không biết phải làm sao cho thanh thản đây , mình giờ chỉ muốn được bình yên như những thứ đó cứ ám ảnh mình làm mình cứ thấy tức giận. Các mẹ làm ơn chỉ giùm.:Crying::Crying: