Mình là 9x lấy chồng hơn 8 tuổi và đang mang bầu bé gái được 8 tháng rồi. Chồng mình ở xa công việc nhiều nên chẳng mấy khi vợ chồng được gặp nhau. Chồng mình 30 tuổi rồi mà vô tâm lắm,lúc yêu thấy tính đó không tệ lắm,nghĩ lấy về sẽ khác. Giờ sắp làm cha rồi mà vẫn vậy. Chồng mình được cái không rượu chè gái gú nhưng chẳng bao giờ biết nói ngọt hay an ủi vợ. Mình thì tính thích lãng mạn,có bầu lại hay suy nghĩ,tủi thân.Góp ý miết mà chồng chẳng thay đổi,đi làm về tối ở cơ quan thì ham coi phim,chơi game chẳng thèm gọi điện cho vợ. Mình có bực lên thì anh nói anh muốn được yên,có hứng thì nói chuyện không thì thôi.Mình nói tiếp thì bắt đầu lớn tiếng,có khi còn chửi mắng mình. Nghĩ thật buồn,mang thai phải xa chồng,muốn được chồng quan tâm một chút cũng không được. Mình cũng hết cách với chồng mình rồi.Mấy ngày nay vợ chồng giận nhau,thấy nhớ chồng lắm nhưng cũng ghét ghét sao ak.Có mẹ nào có chồng vô tâm như em không?