Các mẹ ơi, e buồn quá ck e đang gọi điện , nt cho người cũ họ tán tỉnh nhau trên điện thoại, e chỉ xem trộm mới biết vậy, cũng chưa biết họ đã đến mức nào. Thực ra, e và ck e cũng không hợp nhau nên hay xích mích, khi có 1 đứa e cũng rơi vào trạng thái chán ck vì suốt ngày cờ bạc, chơi bời, e cũng rất muốn ly dị nhưng rồi không dám vì sợ điều tiếng, đến khi trót có bầu đứa thứ 2 thì ck e lộ rõ bản chất thờ ơ, ko 1 lần đưa e đi khám thai cũng như mua gì để tầm bổ cho con , đến khi sinh cháu e 1 mình ở viện, lúc này con còn nhỏ nên e tập trung vào chăm cháu, đến khi cháu 6 tháng thì e hiểu ra rằng thưc sự cuộc hôn nhân này đang vì trách nhiệm con cái, e buồn không phải vì ck không còn quan tâm đến nữa mà buồn vì ko biết phải làm sao với 2 con đây, khi mà e đang thất nghiệp ở nhà. Mấy ngày qua, e chỉ biết khóc một mình thôi, ko biết phải làm sao nữa, nếu ly dị e ko có nhà để lo cho các con , ko có đủ tiền để nuôi chúng ăn học, e đành ngậm ngùi cảnh sống chung nhà như 2 người ở trọ, ai làm việc người ấy. Cứ sống mãi vậy thật chán, e ko còn con đường nào khác nữa rôì. Các mẹ bảo e nên làm j bây giờ, e là người thương con nên e ko muốn sống xa đứa nào cả.