chồng mình là người rất ham chơi. bây giờ chúng mình đã có 2 con rồi nhưng anh vẫn thế ,thậm chí anh còn không chịu đi làm, cứ đi suốt ngày thôi. Mà đứa thứ 2 nhà mình mới được 2 tháng tuổi, mình ở nhà trông con nên không có tiền, nhiều lúc khuyên anh nhưng anh chỉ hứa rồi lại chứng nào tật ấy. Anh lúc nào cũng tính toán với mình nhưng lại rất rộng rãi với mọi người. Nhiều khi anh đi mấy ngày liền không về ,mình cũng buồn lắm nhưng không biết phải làm sao cả. Trong thời gian mình mang thai , anh còn cặp kè với vài người. dạo gần đây anh còn chơi cá độ bóng thua mất hơn 100 triệu. Nhiều khi nghĩ muốn bỏ quách cho rồi nhưng nhìn thấy con lại không nỡ , và hơn nữa là mình vẫn yêu chồng. Kinh tế khó khăn ,lắm lúc trong nhà không có đồng nào mà anh cứ như không liên quan gì đến anh cả. Mình dự định là ăn tết 2012 này xong mình sẽ đi xuất khẩu lao động Đài Loan. Thứ nhất là trả món nợ cho anh và thứ 2 là kiếm ít vốn sau này nuôi con . Các mẹ thấy mình làm vậy được không