Buồn vì cách cư xử của Chồng, mình đang bế tắc, xin các mẹ cho mình lời khuyên với
Xin chào các mẹ!
Mình lấy chồng đc 4 năm và đã có 2 bé, 1 trai, 1 gái, Chồng mình là Ông bổ rất yêu và chăm con, Mọi việc liên quan đến 2 đứa thì chồng mình đều làm tốt, ko nề hà việc gì cả, Nhưng Ông ý cũng rất gia trưởng và mẹ chồng mình thì rất khó tính.
Từ ngày mình về làm dâu đã dc bà giao lại toàn bộ công việc nhà, từ chợ búa, cúng giỗ, ....
Mẹ chồng mình cũng hay để ý và hay nói nhưng mình chưa bao giờ nói lại hay cãi lại bà,
Mình đi chợ mua đồ ăn về bà rất hay chê, kiểu như mua thịt lạc thì bà bảo nhà toàn ăn thịt mỡ, mua thịt vừa lạc vừa mỡ thì bà bảo bà bị mỡ máu mà còn cố tình mua, mua cá chép thì bà bảo lắm xương sao ko biết đường mua cá rô phi.... và trong sinh hoạt hàng ngày thì hỡi ôi không thiếu gì chuyện... Nhưng tất cả mình đều nhịn.
Hic, Nhưng hôm nay mình đc nghỉ nên đưa con đi công viên Thủ Lệ, định cho cu anh đi thôi nhưng bà bảo cho cả con em đi nữa, để ở nhà ko ai trông (con mình từ bé đều gửi bà ngoại trông, bà nội kêu yếu ko trông đc). Đến gần trưa cả nhà đi về bà bảo " Bọn mày ko biết nghĩ à, trời nắng như thế còn lôi con bé đi, nó bé thế đã biết gì đâu mà cho đi" Mình rất bực nhưng cũng ko nói gì, Mình vào bếp nấu cơm thì bà vào bảo "thịt mày mua ko ăn đc, bỏ tiền ra mà ko biết mua, ko biết quý đồng tiền....." ( mình mua thịt con lợn đen, khá đắt ạ) Lúc đó mình tức quá mới nói lại " Thịt con mua con đã chọn kỹ rồi, ko ăn dc thì con bỏ đi vây" thế là mình bỏ đi, sau đó nấu cơm rồi dọn ăn bình thường. Chồng mình cũng biết việc đó nhưng ko nói gì.
Vậy mà 1 lúc sau chồng mình gọi điện về cho bà ngoại kể cho bà ngoại nghe việc mình bỏ miếng thịt và nói với bà ngoại là mình mất dậy, bảo tối nay sẽ cùng MC mang trả mình về, Nhà ông ý không chứa đứa mất dậy như mình, LÚc bà ngoại gọi cho mình bà nói rất nhiều, ý rằng MC khó tính mày đã biết trước rồi, mày chấp nhận lấy nó thì phải cố mà nhịn, giờ đã có 2 đứa con rồi càng cố mà nhịn....: Mình đã rất sốc trước cách cư xử của CHồng, Ông ý làm vâỵ là ko tôn trọng mình và bố mẹ mình, Ông ý ko coi mình ra gì thì mới ko nói gì với mình mà lại gọi luôn cho mẹ mình bảo mình hỗn láo.
Giờ Ông ý đã đi ra ngoài và ko nhận đt cũng như tin nhắn của mình,
Giờ mình đang rất rối bời, ko biết nên làm gì vào lúc này, Cũng ko thể kể với ai nên xin Các mẹ có thể cho mình ý kiến dc ko