Mình theo dõi trên diễn đàn thấy nhiều mẹ cũng gặp hoàn cảnh như mình, mình muốn chia sẻ một tý như là giãi bày tâm sự để lòng mình nhẹ nhõm hơn. VC mình cưới nhau đc hơn 3năm, đã có 1 bé gái 2,5 tuổi, nhưng cuộc sống VC rất tẻ nhạt. C mình rất vô tâm, và có tính gia trưởng. Bọn mình đang sống cùng bố mẹ chồng và chú (chú cũng chuẩn bị cưới vợ, và ở chung luôn) nên cũng ko đc thoải mai lắm. Hồi mình mag bầu bé gái chưa đi làm nên m ở nhà cơm nước phục vụ, v bụng mang dạ chửa là vậy nhưng đi làm về là a nằm xem tivi, ko hề phụ giúp vợ làm gì cả. A lại có tính muốn v phải làm tất cả mọi việc trong gđ để lấy lòng bố mẹ chồng mà ko nghĩ cho vợ tý nào cả. Hồi có bầu nhiều hôm em mệt nằm tý, thế mà MC về anh vào gọi em dậy nói mẹ về rồi dậy đi (bố mẹ chông e có cái ốt KD nhỏ gần nhà, nên thỉnh thoảng buổi chiều bà hay vê),nhiều hôm e khó chịu lắm. V mang bầu nhưng ko khi nào pha cho v 1 cốc sữa, v đẻ ko mua cho v đc con gà. A ko làm gì cho vợ vì cứ sợ mọi người trong gđ nghĩ a sợ vợ, chiều vợ quá. Ngày lễ ko bao giờ a tặng gì cho v, ngày cưới a cũng quên luôn... đi làm về là anh xem phim, ko thi chơi game trên đt. Việc a làm chỉ là liên quan đến điện...nói chung những việc của đàn ông, còn việc nhà ko bao giờ a đụng tay.


Em đang làm ngoài nên giờ giấc ko thoải mái như anh ấy (c em làm nhà nc), vì đang ở với BMC nên bà cũng giúp đỡ cho, nhưng c em thì ko muốn thế, cái gì cũng muốn vợ làm. Ngày CN muốn nằm ngủ thêm tý a cũng đạp chân bắt dậy, ko bao giờ a chở vợ con đi chơi vào buổi tối.


Biết tính chồng nên e cũng luôn tranh thủ làm mọi việc, tranh thủ ngày CN e luôn dọn dẹp, đi chợ, nấu nhũng món ăn mới, nhưng ko bao gio a khen động viên e 1 câu. Đàn bà mà nhiều khi biết nịnh đấy nhung mà vẫn thích nghe fai ko các mẹ


E cũng đã nc với c nhiều nhưng a ấy ko thay đổi đc, vì thế ma t/cảm vc nhạt dần đi, e buồn chán lắm, nhưng ko biết phải làm thế nào, momg mọi người cùng chia sẻ