sau khi ngẫm nghĩ lại mọi chiện đã qua, thì nó đã quá rõ ràng, hắn chẳng còn tình nghĩa gì với mình cả, hắn chẳng bận tâm cảm xúc mình ra sao, hắn ích kỷ, hắn chỉ muốn nhận mà ko muốn cho.
đời mình chỉ hạnh phúc nhất khi lần đầu yêu hắn, lần đầu về làm vợ hắn, và hạnh phúc nhất khi mình đi sinh, hắn phờ phạt ra vì lo cho mẹ con mình, hắn chạy liên tục, bắt hắn làm gì hắn cũng làm mà trc kia nhờ thì hắn chẳng bao giờ làm, cứ nghĩ sinh bé ra hắn sẽ khác, mà khác thật, vì giờ gia đình mình có thêm 1 người nữa đề yêu thương, mỗi sáng hắn thức dậy sớm chở con đi phơi nắng, khi ọa ẹo là hắn dỗ dành cho nó ngủ, có lẽ hắn yêu con hắn thật, nhưng với mình thì hắn chẳng còn gì.
có lẽ bây giờ việc nên làm là chăm con về chơi với con thôi, nhiêu đó cũng đủ hp rồi các mẹ nhỉ?
cô tình nhân gừi tin hắn bảo là mình tạo ra đứa con để giử chân hắn laị, nhưng đứa con lại là kế hoạch of mình và hắn, hắn muốn năm rồng có baby thì mình cho hắn 1 đưá, vậy mà :((