Buồn và hoang mang làm sao khi người mình yêu thương nhất mực lại trờ thành kẻ côn đồ, người chồng đầu ấp tay gối lại xuống tay đánh cả cái nón bảo hiểm vào đầu vợ chỉ vì 1 chuyện không đâu. Hoang mang vì không biết sẽ phải xử lý như thế nào đây: cam chịu để tiếp tay cho thói côn đồ hay vùng lên để giải thoát?! Một mình với đứa con 9 tháng tuổi nơi đất khách quê người rồi sẽ ra sao?!. Thật sự lúc này mình đang rối quá, chẳng biết làm gì ngoài khóc và khóc, sáng nay đến cơ quan với cái trán sưng vù và đôi mắt húp,ngượng vô cùng. Dự định sẽ xin nghĩ phép 1 tuần ôm con để đi đâu đó cho khuây khoả và suy nghĩ bước tiếp theo nhưng rồi cũng chẳng biết sẽ đi đâu, chẳng lẽ đem thêm nổi buồn về cho bà ngoại khi bà đã già và quá nhiều điều để lo. lắng?!, còn ở nhà bây giờ, chiều về thấy mặt chồng, nổi uất giận lại tuôn trào bóp nghẹt trái tim. Đã 2 lần mình nhỏ to hờn trách và bỏ qua, tha thứ phần vì muốn giữ gìn hạnh phúc sau 2 năm ngày cưới, phần vì một thân làm dâu trong nhà chồng đông đúc nên không thể ồn ào để rồi mọi người ngượng nghịu nhìn nhau. Phải làm sao, mình buồn quá!