Buồn, đau và nhục quá. Hôm nay quả là một ngày thật kinh khủng. Mình đã bắt gặp chồng vào nhà nghỉ với 1 đứa con gái khác. Mới lấy nhau có 3năm mà đã 2lần bắt gặp. Lần trước mình đã dễ dàng bỏ qua vì con cái, vì tình yêu, còn lần này, chẳng có lý do gì nữa. Đau quá! Chồng mình khai nhận rằng đó chỉ là chuyện "bóc bánh trả tiền", mình thấy kinh tởm quá!
Chồng mình cũng có nhiều tật xấu, duy chỉ được cái là cũng có yêu vợ và chăm con. Khi mình hỏi là "em đã làm gì, có gì không phải để ngày hôm nay anh đối xử với em như thế này?", chồng mình chỉ biết câm lặng.
Tờ đơn ly hôn mình đã điền xong, thương con gái lắm mà mình không thể làm khác được. Đau và nhục lắm. Thứ 2 sẽ phải nhờ đến các cô chú bên tòa án rồi. Cho dù là đơn phương, lần này mình vẫn sẽ quyết tâm.
Con gái ơi, hãy yêu mẹ nhiều hơn nữa, để mẹ có thêm ý chí một mình dìu dắt con đi trên quãng đường còn lại, con nhé!