Buồn không ngủ được. Chả là ck mình làm bên TH, gần 1 tháng nay có 1 đứa thua 21 tuổi đến thực tập. Chả hiểu đi làm mà ko chịu lo phương tiện đi lại hết ké người nọ đến nhờ người kia. Tối hôm thứ 7 vừa rồi mình có ra chỗ mọi người làm để xem cho vui thì có gặp nó. Đến gần 11h đêm cả đội làm xong thì thấy nó cứ cầm cái mũ BH loay hoay nhưng ko ai chở cả. Lão ck mình là phụ trách nên sai thằng cháu rể chở nó về (cháu rể cùng nghề). Rồi vì sáng hôm sau lại có việc phải làm sớm nên ck mình bảo mọi người tập trung sớm. Con bé ấy nhăn nhó bảo ko có ai cho đi nhờ thế là lão ck mình bảo: "mai chú qua đobs. Nháy máy vào để chú biết số chú gọi". Cuộc hội thoại diễn ra trước mặt mình nhưng lúc đó mình cũng ko nghĩ gì cả vì chỗ nó ở cũng gần nhà mình thế nhưng từ hôm đó việc đưa đón trở thành nghiễm nhiên đầy trách nhiệm, đều đặn. Sáng ra là vội vàng đi từ sớm. Con gái thì gần 8h mới vào lớp thì 7h đã cho đến trường rồi đi đón nó.


Mình biết giờ giấc đưa đón vì tối qua rảnh tay lấy ĐT của lão ý xem. Tức sôi cả máu. Nghĩ đến con nên im lặng xem thế nào nhưng chiều nay cứ thấy tức lộn ruột nên mình đã nhắn tin cho lão ấy sạc cho 1 trận. Lão í ko nói năng gì. Tối nay mình kt điện thoại thì thấy đã xóa hết nhật ký gọi đi, gọi đến nhưng quên xóa tin nhắn.. mặc dù toàn ti hỏi mấy h chú đi..


có 1 chi tiết nữa là lão ấy về 1 lúc thì thấy gọi cho thằng cháu rể, nó gọi lại thì chỉ hỏi đã về nhà chưa?chả bao h thấy quan tâm cháu đi làm về chưa. Mình đoán là lại nhờ nó chở con kia về, hỏi cho yên tâm.


mình vào fb con này thấy đăng: bị buồn (khoảng thời gian mọi người chuẩn bị về)


Có gì đó tổn thương ghê lắm mà không biết phải làm sao?