Em mới cưới ck được 1 thời gian ngắn, trước khi cưới tình yêu đẹp như trong tranh, em luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Dù người yêu em ( hiện tại là ck) chưa có công việc ổn định nhưng em thấy anh ấy luôn cố gắng, chính vì thế mà e không e ngại đến vấn đề này. Tương lai phụ thuộc vào 2 vk ck mà.
Em từ nhỏ đã không phải quá lo lắng nhiều vấn đề. Chỉ biết ăn học là chủ yếu. đi làm được 1 năm thì cũng chưa giúp gì được cho bố mẹ. Làm đến năm 2 thì quyết định cưới ck. Chẳng vì lý do gì , bố mẹ em bảo cưới đi cho ổn định cũng được. Ck e cũng muốn cưới sớm vì 2 đứa sẽ được ở gần nhau hơn.
Ngày cưới ck, thực sự với em nó chẳng có gì đặc biệt cả. Làm mấy cái thủ tục linh tinh rồi về nhà ck. 2 nhà gần nhau nên mọi thứ nó dễ dàng hơn.
Đêm tân hôn, em vs ck kiểm phong bì. E cứ nghĩ ck số tiền mừng cũng lớn 1 chút, ít nhất là hơn em vì em không có nhiều bạn bè. Ai ngờ ck đưa cho 1 loạt phong bì đã bóc lấy hết tiền, ck bảo phải dùng việc trong lúc cưới. Bảo vk ghi lại danh sách sau mà trả nợ. Tổng kết số tiền phong bì còn lại của ck được 5 triệu. Em chẳng được nhiều cũng có đâu 16 triệu. Em nghĩ là số tiền này e sẽ dành giụm để tiêu hoặc làm việc gì đó.
Ai ngờ, tất cả số tiền lo đám cưới: tiền giường, tủ, phòng cưới, loa đài, rạp cưới, tiền chụp ảnh cưới, tiền nhẫn cưới .... Tất tần tật đang ghi rõ là nợ. Ck thì chẳng có tiền. Thế là em phải dùng sạch số tiền cưới để đi trả nợ. Tóm lại là cưới xong, nợ vẫn còn mà tiền mừng em k được giữ lại 1 xu nào.
Giờ gần tết rồi, ck chưa xin được việc nên toàn bộ công việc đều trông ngóng tiền lương của em. Tiêu tết, lixi, ... nhiều khoản quá.Ck còn bảo lấy lương đi để mua quần áo cho ck. Nhìn bạn bè ở cty chúng nó rủ nhau đi mua quần áo, giầy dép.... em thì không dám mua bất cứ 1 cái gì.
Chưa biết sau này thế nào, nhưng giờ em cảm thấy mệt mỏi quá. suốt ngày suy nghĩ xem lấy tiền đâu mà chi tiêu ăn uống, chi tiêu trong gia đình ....
Thực sự chưa bao giờ em nghĩ đến cảnh sau cưới mà khổ thế .. Em không dám nói với ai, bố mẹ em biết chắc sẽ đau lòng vì thương con gái họ.
Ai cũng nghĩ cưới xong e sẽ được đi du lịch đâu đó, đến em cũng nghĩ vậy. Nhưng giờ còn chưa trả hết nợ lại tết đến nơi rồi. em suy sụp tinh thần quá. Nhiều khi nói ra ck cũng k biết có hiểu không, nhưng cứ im lặng. Nói nhiều thì tự ái. :((