Mình viết bái với tâm trạng buồn lắm, mấy hôm nay khóc và suy nghi rấtt nhiều nhưng ko dám để chồng và bố mẹ anh em mình biết.Mình có 2 bé, bé nhỏ mới đc 16 tháng, trước đây mình ở cùng bố mẹ chồng,trước khi cưói mình qua nhiều người cũng biết mẹ chồng mình ghê lắm cũng xác định trước rồi mà mình cưới khi đã 30 nên nghĩ mình bằng tình yêu thương thực sự thì chẳng có gì là khó khăn cả.Trong cuộc sống chung dĩ nhiên chẳng tránh khỏi những va chạm hàng ngày nhưng mình với bà chưa bao giờ xích mích, cãi vã.Sau khi mình sinh cu lớn, trong quá trình chăm sóc con .có vài bất đồng chồng mình và bà có cãi nhau. Sau đó cô mình có đến thăm cháu bà đem chuyện ra kể chồng mình có nói láo bà, mình sửa lại cho đúng vì anh ko nói như thế chỉ do bà kể khác đi (lúc cãi nhau mình chứng kiến), bà quay sang mình mắng sa sả và nói luôn cô mình lừa đảo (mình do cô giới thiệu cho con bà) và bỏ sang phòng bà toáng lên chúng mày là lũ lừa đảo, cô mình tay bế cháu xin bà sau hãy nói vì mình mới sinh 10 ngày