Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 4 năm. Chồng tôi trong mắt gia đình bạn bè và người thân trong gia đình hai bên là một người rất tốt. Đối với tôi anh ấy cũng rất tốt. Anh ấy là một người rất siêng năng làm việc. Mặt dù chỉ làm công nhân thu nhập thấp. Rất lo lắng cho vợ con. Anh ấy cũng không hút thuốc, không rượu chè.. đàn đúm với bạn bè. Chỉ nhậu nhẹt vào các bữa đám tiệc, lễ tết. Sáng nào cũng thức dậy ăn cơm ngụi để đi làm. Đối với tôi lấy được anh ấy là phước của tôi. Tôi là nhân viên thu nhập gấp đôi chồng. Nhưng tôi chưa bao giờ xem chuyện đó là quan trong và luôn tôn trọng chồng mình. Nhưng dạo gần đây, anh ấy thường nỗi nóng vô cớ với tôi. Tôi thì đang mang em bé sắp sinh. Từ khi có mang tôi không đi làm mà ở nhà nghỉ vì tôi quá ốm nghén. Cuộc sống gia đình cũng khó khăn hơn. Tôi cũng thấy thương chồng lắm vì phải làm lo cho hai mẹ con tôi. Không biết có phải vì lo lắng cho gia đình hay không. Mà hơn ba tháng anh ấy xuống gần 10kg. Tôi kiêu anh ấy đi khám bệnh thì anh ấy lại cằng nhằn tôi. Bảo rằng không có bệnh và gia đình đang khó khăn. Nên không muốn đi khám bệnh.Thường xuyên cáo gắt với tôi. Anh ấy hay nhắc những chuyện cũ để giằng giặc tôi. Anh ấy bảo muốn đi đâu cũng không được. Ngày chủ nhật nghỉ cũng không thoãi mái...Tối ngày làm quần quật suốt ngày. Vất vả...mà chẳng được gì. Đi làm phải mang dép rách...(tôi đã kiêu đi mua nhiều lần vì anh ấy tự mua theo sớ thích). Rồi bảo không được đi đó chơi...cằn nhằng tôi đủ điều. Trong lúc tôi mang thai sắp đến ngày sinh nở vậy mà anh ấy làm tôi buồn quá. Hôm nay tôi đã khóc rất nhiều. Cảm thấy buồn tủi thân lắm. Từ hồi vợ chồng lấy nhau đến giờ tôi cũng chẳng nhờ giả gì bênh chồng. Chỉ nhờ giả mẹ ruột thôi. Nhiều khi tôi cũng thấy buồn và tủi thân lắm. Nhưng chưa hề trách móc anh ấy điều gì. Luôn lo lắng cho anh từ miếng ăn giất ngủ. Tôi tự thấy mình cũng không làm gì đối sử tệ với chồng. Vậy mà anh ấy đem những lỗi dặt dảnh ra để bắt lỗi tôi. Làm cho tôi buồn, tôi khóc. Ngày mai tôi cũng không muốn nói chuyện với anh ấy. Tôi không biết tôi làm như vậy có đúng không. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất buồn. Đêm nay chắc cũng không ngủ được....:( Mong các mẹ cho tôi một lười khuyên.