Chuyện là như này nè! Hôm chủ nhật mình mua măng cụt về ăn (đây là món khoái khẩu của 2 vợ chồng mình), mình chưa kịp ăn trái nào, định là để ngủ trưa rồi dây ăn, vậy mà chồng mình lại ăn hết không để lại cho mình quả nào, tức quá mới la cho chồng 1 mạch " Ăn cái gì thì cũng phải để dành cho vợ 1 quả chứ ai đâu mà ăn hết..." Vậy là chồng đùng đùng giận dỗi đi mua về cho mình, nhưng mình tức quá cũng ko thèm đụng đến. Đã 2 ngày nay rồi bịch măng cụt chồng mua về vẫn còn y nguyên. Đêm qua mình có nói nhỏ nhẹ với chồng" E có nói năng lời mong anh bỏ qua và cho e xin lỗi" Vậy mà chồng mình vẫn mặt lạnh làm thinh. Mình ghét quá làm chiến tranh lạnh luôn để xem được tới bao lâu. Mình đã xuống nước rồi mà còn làm càng. Các mẹ thấy mình làm vậy có được không? Cho mình vài lời khuyên với! Thanks các mẹ!:Crying::Crying::Crying: