Ngày hôm qua hai vợ chồng mới được tin bà chị chồng (con cô cậu) sinh. Chị ý sinh đến hôm nay là được bốn bữa rồi thế mà đến giờ mình mới hay, vì ai cũng nghĩ hai vợ chồng bận quá nên không cho biết.
Nhưng được tin mẹ tròn, con không vuông. Bé được sinh ra ở bv lớn, nhưng lại bị ngộp. Mẹ sanh bé rất khó, cho nên cả hai mẹ con đều được đưa đi cấp cứu. Chị mình thì nay thấy cũng đỡ, còn bé bác sĩ nói không biết có qua khỏi không, vẫn còn nằm cách ly.
Ngày hôm qua mình đến thăm, không nghĩ tình trạng lại bi đát như vậy nên mua một hộp sữa cho mẹ có hình bà bầu trên đó. Sau khi nghe người nhà thông báo tình trạng bé thì mình và ông xã lật đật đi đổi lại hộp sữa không có hình gì trên đó.
Hai vợ chồng đã nhủ nhau rằng không hỏi gì đến bé, nhưng khi vào viện thì thấy chị mình nhắc nhiều về bé, chắc không ai cho chị ấy biết rõ tình trạng của bé giờ ra sao. Nhìn những sản phụ khác có con nằm bên cạnh mà chị mình nằm một mình, sữa chảy thấm áo mình thấy mủi lòng quá. Mình không biết làm gì ngoài việc hỏi thăm, kể mấy chuyện không đâu. Nghe nói hôm nay bs cho chị xuất viện, nhưng mình nhìn thấy chị vẫn còn xanh và yếu nên khuyên ở lại thêm một vài bữa. Không biết sau khi xuất viện biết tình trạng con như vậy chị ấy sẽ thế nào. Cầu mong bé tai qua nạn khỏi. Ôi, buồn quá.....