Buồn chỉ vì nhan sắc của vợ- Xin đừng mẹ nào ném đá!
Hồi yêu nhau thì chẳng quan trọng, giờ lấy nhau rồi, đôi lúc ngắm vợ mình thấy ko được ưng ý lắm. Đã vậy vợ chẳng thèm để ý chăm chút cho nhan sắc. Mua cho vợ mấy bộ quần áo điệu đà 1 tí, vợ mặc đúng 1 lần rồi vất vào xó tủ. Muốn vợ để kiểu tóc khác cho hợp với khuôn mặt vợ, vợ cũng ko nghe. Dù vợ có xấu, nhưng vẫn yêu vợ lắm, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội lại vợ. Nhưng đôi khi cảm thấy buồn buồn:Sad:
Nếu ai ném đá xin Mod delete topic này giùm mình nhé. Chẳng hiểu sao mình lại lập topic này.