Các mẹ ơi. Em biết phải làm sao đây. Suốt 2 tuần nay. kể từ ngày em biết mình có thai ko đêm nào là e không khóc. Em buồn chán nhiều lắm
Đến ngày hôm nay. Cái thai trong bụng em đã đc 12 tuần. Vậy mà khi bạn trai em báo tin về nhà. Tất cả gia đình nhà bên nhất là mẹ và 2 chị gái ko 1 ai chấp nhận, bắt em = đc đi phá thai. Rồi họ sỉ nhục em. chửi em là con đĩ. ngủ với bao nhiêu thằng làm sao biết đc con ai, rồi còn nói sẽ đưa tiền 2 bọn e tự đi giải quyết nhưng thực sự em và n.y em đều muốn giữ lại. Làm sao em có thể phá bỏ đứa con đang hình thành trong bụng em chứ. Rồi bọn em quyết định nói với bố mẹ em. nhưng cũng chẳng giải quyết đc vấn đề gì. Nói chuyện với bme em họ cũng chửi em chẳng ra gì. Còn nói em đưa con trai họ vào đời rồi ép nhận cái thai.Họ đặt điều kinh khủng luôn.Nhưng em chấp nhận tất cả những lời xỉ nhục của họ. Vì con em. Em cảm thấy họ ko có 1 chút lương tâm hay sao khi giết bỏ đứa cháu ruột mình 1 cách đơn giản như thế.Con vật nó cũng để con nó đc sinh ra. Được tồn tại. Còn em thì có vẻ quá xa vời. Thật sự bản năng của 1 người mẹ em muốn bảo vệ đến cùng. Nhưng em ko biết em có đủ sức để giữ nổi con em ko khi mà cả gia đình em cũng đều bắt em đi phá. cũng may mắn khi những ngày này. N.y em luôn ở bên cạnh an ủi em.Em mệt mỏi lắm. Em sắp kiệt sức rồi. Các chị cho em lời khuyên với...............