Mình cũng biết rằng ai cũng nên bằng lòng với cuộc sống của mình,nhưng có lẽ mình ích kỉ hay để ý và luôn so sánh chăng,mình đã có chồng và hai con nếp tẻ đầy đủ nhưng đôi khi mình thấy cô đơn,trống trải vô cùng,nhìn nhà người ta hạnh phúc sao mình thấy tủi thân thế không biết,hạnh phúc tưởng chừng rất đơn giản sao với mình lại khó khăn đến vậy,lên đây mình thấy các chj ,các bạn dậy sồng với chồng phải biết khéo và biết quan tâm,mình cũng quan tâm ,cũng khéo đấy là do mình nghĩ và cũng có nhiều người nói mình như vậy nhưng tại sao mình không được sự quan tâm từ chồng cho dù nhỏ nhặt nhất,cũng biết đàn ông không yêu bằng lời nói nhưng hành động thì ít nhiều phải có để mình cảm nhận được chứ,mình cứ cho mà không được nhận thì mình không biết mình sẽ cố gắng được bao lâu ,mình cũng không mong gì nhiều mình chỉ mong anh quan tâm với mình dù là chút thôi,mình hi vọng sẽ có ngày a thay đổi
Chồng mình thích làm gì thì làm,còn mình làm phải theo ý chồng,không vừa lòng là lẩm bẩm nói bậy ngay,mình rất bực,vợ chồng mình tiền nong xòng phẳng,của ai...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em lấy chồng tính ra...