Em chỉ nói ngắn gọn cho các mẹ hiểu nha. Em và chồng em lấy nhau được 6 năm rồi, đã có với nhau 1 bé trai kháu khỉnh. Nhưng càng ngày em và chồng em có những vấn đề xảy ra.


- Hôm em mới về làm dâu thì Dì chồng(ko có chồng) em nói ko ở nhà phụ em mà Di đi qua nhà bà hàng xóm phụ việc nhà. Còn cô em chồng thì ngủ đến 10h mới xuống. Đương nhiên mọi việc là phải do em làm hết. Sáng ra phải đi chợ, về đến nhà thì lau nhà, quét dọn rồi lại nấu cơm. Co hom em chồng thức nằm trên ghế salon xem phim mà em phải cuối xuống lau dưới gầm ghế lúc đó em buồn lắm. Chồng em có nói Ba chồng thì ba kêu em lại nói " Em nó còn di học con làm đi" Ok, neu em nó đi học thì em làm đằng này nghỉ học rồi ở nhà cũng ko làm là sao? Mẹ chồng em đi ra đi vô ko bao giờ kêu em nó 1 tiếng dậy phụ chị dâu. Em chỉ cần mọi người cùng nhau làm, chứ dâu phải giao hết tất cả cho em đâu.


- Rồi đến khi Em có bầu cũng ko lo bằng bây giờ em chồng có bầu, dồng ý là nhà sẽ thương con gái nhiều hơn. Hồi đó chồng em đi làm xa, em có bầu 1 mình em phải lo hết, nhiều lúc cơm ko có đồ ăn em phải nhờ xe ôm mua dùm hay khỏe tự dắt xe đi. Bây giờ nhà chồng lo cho con gái từng chút một. Em chồng ghé nhà là Dì kêu em phải mua món này món kia về nấu cho nó ăn mặc dù em đã đi chợ có đồ ăn rồi.


- Ba chồng em bán nhà mua nhà khác thì vừa về đó ở là Dì chồng em nói Dì lau nhà, em phải đi chợ nấu cơm( nhà hơi xa chợ 1 chút)


Dì ảnh thì nói với em là anh xã xem Dì như người ở, ko hầu em ? Xin loi, chứ từ lúc em về làm dâu chưa bao giờ em bắt Dì phải hầu. Ngay cả lúc em đẻ(đẻ mổ) vết thương rất đau mà em cũng phải tự nuôi con ko ngủ nghỉ gì được.


Em chồng em sắp về ở cử em nói nếu em chồng em ở phòng mẹ thì em sẽ đem cái giường của con em lên cho nó ngủ phòng em( em có đóng 1 cái giường cho con kê sát giường ba mẹ chồng cho rộng) vậy mà ảnh cũng la em ích kỷ. Chẳng lẽ 2 vợ chồng và thằng con ngủ cái giường bé tẹo.


Cao trào xảy ra khi Dì em bị đau bụng thì mẹ chồng em mới phụ lau nhà thì ảnh thấy và nói muốn em làm tất cả ko được để mẹ, ba, và Dì chồng làm việc nữa. Thế là 2 vợ chồng lời qua tiếng lại rồi quyết định chia tay, em buồn kinh khủng. Em viết ra đây chỉ là 1 phần nhỏ những gì em đã chịu đựng, Mong các mẹ cho em lời khuyên nên nói gì và làm gì bây giờ.