mình tức quá đi mất các mẹ ạ, ko viết thì chắc phát điên mất. Đi xin học mẫu giáo cho con mà như đi đánh giặc. Đúng là đồng tiền đi trước đồng tiền khôn.
Khi anh công an phường gợi ý rằng để anh ý xin học cho, chỉ mất vitamin T cho cô hiệu trưởng và bồi dưỡng anh ý 1 tý là ok thì mình ko nghe. Mình có hộ khẩu nghiêm chỉnh, đúng phường, đúng tuyến thì mình cứ xin học bình thường, lo cái gì. Bây giờ mới biết mình ngu dù đã già đầu.
1/7 mình thức cả đêm cùng ông xã để chờ mua đơn xin học và nộp hồ sơ cho con. Mình là người thứ 3 được nộp vậy mà đến nay mình vẫn chưa biết con mình có được nhận hay không. Hồ sơ của mình đầy đủ nhưng hiệu trưởng ko nhận vì hộ khẩu chưa đủ một năm, mới được có 3 tháng. Mình là người Hà Nội, chẳng qua mới mua được căn hộ tập thể ở đây nên việc chuyển khẩu rất dễ dàng, khu tập thể cũ nên có luôn trường mẫu giáo ngay bên cạnh, mình muốn cho con học ở đây cho đỡ vất vả mùa đông.
Mình đã bảo với hiệu trưởng là em ở đây 1 năm mới dc công an phường cho nhận hộ khẩu. Cô hiệu trưởng bảo ok, thế thì chị xin xác nhận của công an đi, bổ sung vào, em nhận. Mình mất 300k để anh công an làm luôn cho cái xác nhận. Cô HT này lại giở bài mới, bảo là chưa được, em phải xin ý kiến của phòng giáo dục nữa. Trường hợp của chị 11/7 giải quyết. Ok để tao xem chúng mày giở trò gì. Bây giờ thì HT lại bảo là em chưa xin ý kiến, nhưng chắc là được thôi rồi đuổi mình về tiếp.
Trưa nay, các cô HT, H phó lại gọi đt bảo là dc rồi, nhưng phải cảm ơn các anh trên phòng, chị xem thế nào...
Túm lại là nếu đưa phong bì thì cũng phải mất cho cả các cô, các chú, đủ loại thành phần. Một lần không tốn, 4 lần không xong.
Đúng là mình ngu mà, ngu thì chết, bệnh tật gì. Bây giờ cãi nhau với các cô, đăng lên báo chí thì con mình thiệt, chắc ko dám học ở đó. Còn nếu học ở đây, chưa đóng tiền học phí cho con, đã đóng tiền ngu cho mình.
biết thế nôn tiền ra từ sớm thì ko phải thức đêm xếp hàng, không phải nhờ hết ông này tới bà nọ, nhục.
cạch đến già luôn.
trường đó là trường mầm non Hoa Sen ở phường Chương Dương đấy các mẹ ạ. Như thế mà đòi xin thủ tục để lên trường cấp quốc gia. Nếu mà chúng nó được chuẩn quân gia nữa thì chắc là chúng nó moi tiền gấp vài lẫn nữa mất.
cảm ơn các mẹ đã nghe em tâm sự. có ai điên tiết như em thì vào đây chia sẻ nhé.