Chào các chị!


Em về làm dâu được hơn 4 tháng, hiện mang bầu được khoảng 8 tuần. Em có 1 nỗi bức xúc với cả nhà chồng, từ người chồng ko hiểu vợ đến mẹ chồng và em chồng


Em bị nghén hơn 10 ngày và ko ăn được gì, nhất là cơm. Em đi làm cả ngày, tối mới về ăn cơm cùng cả nhà nhưng thời gian gần đây, em bỏ bữa ko ăn (hoặc chỉ ngồi ăn tí chút). Nhưng rồi tối em lại kêu đói và yêu cầu chồng đi mua đồ ăn. Do chồng em bức xúc lâu ngày, đã nói với em rằng “Mẹ thổi cơm, dọn sẵn mâm bát, ko chịu ăn cơm cũng ko chịu nói để mẹ phải thổi cơm”. Mà mẹ chồng em thổi cơm là thổi cho cả nhà chứ đâu chỉ cho mình em đâu.


Em đi làm về thực sự là rất mệt, ko hề trả vờ hay õng ẹo gì. Ngày hôm qua, đúng mùng 1, mẹ chồng em làm bánh trôi, chay và bánh rán. Em đi làm về có ngồi dưới chơi 1 lúc rồi đi lên phòng nằm. Nhưng rồi chồng em bảo “ai làm gì cô mà cô cứ lì lì, mọi người dọn mâm thì đi lên gác nằm là sao”. Em thật sự choáng quá, em cũng phản ứng lại luôn : “Tôi mệt chẳng nhẽ ko được lên nằm sao hay phải xin phép, ai mà biết dưới nhà dọn mâm ra lúc nào mà ngồi chờ, mà ko ăn sao phải ngồi ở dưới”. Chồng em bảo “ko ăn thì ngồi chơi cũng được chứ sao”. Em thật sự tức quá các chị ạ! Em nghĩ vì mình mang bầu nên cũng kìm chế nhiều cái, nhưng mà ngang quá thì em ko chịu nổi. Em nghĩ, chồng em vì có hiếu với mẹ quá nên ép mình phải theo. Em ko ngại việc báo hiếu với cha mẹ, nhưng đừng có sống trong khuôn khổ như vậy chứ ạ!


Em tâm sự ra đây, mong mọi người phân tích giúp em những điều đúng và chưa đúng của vợ chồng em và gia đình nhà chồng để tránh không khí căng thẳng, nặng nề trong gia đình.