Chào quý anh/chị em,


Hai vc kết hôn xong, ba má mình xây nhà mới ở TP để cho 2vc ở (nhà đó sau này sẽ cho em trai). Cha mẹ chồng sống ở quê, làm ngành ngân hàng nhưng mấy chục năm vẫn sống trong căn nhà tập thể nhỏ hẹp cũ kỹ NH cấp từ lâu, khách vào nhà phải ngồi dưới đất chơi. Mặc dù ông bà có tiền gửi TK nhưng ko bao giờ ông bà lo chuyện nhà cửa cho đàng hoàng trước là ở sau là để con cái mỗi lần về thăm cũng có chỗ. Năm 2016, vc mình có tiền dư nên tôi tìm kiếm suốt mấy tháng trời mua miếng đất đầu tư, chồng bảo cho mẹ chồng hùn chung chứ để tiền NH ko lời bn. Miếng đất mặt tiền tôi mua đc rất ok nên vc dự vài năm sau sẽ xây nhà ở. Đến 2018, cha chồng tôi có ý định muốn xây nhà trên đất đó, chồng bàn bạc mình đã đồng ý nhường cho ô bà xây ở, sau này vc kiếm chỗ khác. Đến lúc xây thì ô bà bảo ko biết làm j xây ntn, ko thể chịu cực khổ xây nhà nên kêu vc tôi đứng ra làm. Vì muốn ô bà có cái nhà an hưởng tuổi già, mình đã trực tiếp đứng ra làm mọi khâu (chồng bận đi làm, time đi làm của mình linh hoạt hơn). Trong suốt khoảng thời gian xây, cha mẹ chồng thuê căn nhà 6tr sát bên để trông coi, nhưng rùi cha chồng làm vài bữa kêu mệt chán bỏ về quê, mẹ chồng suốt ngày ở trong nhà trông cháu ngoại có thời gian cũng ko muốn ra trông coi thế là mọi thứ là mình gánh hết. Lúc về nhà mới, nấu nướng mình cũng lo mọi thứ chứ mẹ chồng ko biết làm. Dọn dẹp lau chùi 2vc và mẹ chồng làm cật lực vì đã 28 tết.. Cha chồng trc đó có kêu 2 vc qua ở nhưng vì chỗ đó chưa thuận tiện cho cv nên vc chưa ở. Dù vậy, ô bà vào ở, cho vc em gái vào ở cũng nên nói với mình và chồng 1 tiếng thể hiện sự tôn trọng chứ. Vậy mà chồng vẫn cứ khăng khăng bênh vực gia đình, cho rằng mình hỗn láo, keo kiệt ko muốn cho em chồng ở (trong khi nó ở mình có mất j ko?? Chẳng qua suốt quá trình nó ko động tay vào việc j, vừa xây xong vc dẫn tới ở mà thậm chí ko nói j với vc mình. Còn mẹ chồng thì trước mặt nói với mình nếu con muốn ở thì qua ở nhưng mà tính cha khó chịu ko ở được đâu, sau lưng tôi lại bảo với chồng nếu nó qua ở tao về quê.


Câu chuyện của mình hơi dài dòng, nhưng nhiều lúc buồn lòng, rất mong quý anh/chị cho mìnhnhững nhận xét công minh.


Xin cảm ơn rất nhiều.