Tớ đang akay lão chồng quá , vợ thì mới sinh con chưa được 2 tháng mà lão ấy đi tối ngày cả tháng nay rồi , lấy lý do làm ăn với bạn nên phải đi , làm ăn gì mà hôm nào cũng 9h30 ~10h , có hôm còn 11~12h đêm mới về ,cơm trưa + tối thì hầu như bỏ ….nhà neo ngưòi , con thì quấy, nhiều lúc muốn điên lên mà lão ấy có biết đâu , cứ nghĩ ở nhà ôm con thì sướng lắm ??? Không biết chồng các mẹ khác thế nào, giờ giấc có như lão nhà tớ không ? chứ lão ấy mà kéo dài tình trạng này chắc tớ cũng không chịu nổi nữa , nói đi làm chứ có trời mới biết đc hết các lão ấy làm gì ….? tớ sắp k chịu được rồi , có lẽ phải xả cho lão một trận xem thế nào ??? các mẹ có chiêu gì để trị các lão chồng như thế này không share cho tớ để tớ tham khảo với , thanks nhiều !!!