Mình lấy chồng được hơn 1 năm rồi, 2vc ở với cô em chồng. Cô em chồng 25t, học xong đại học kinh tế, trước làm phụ việc cho ox mình, nên ở chung anh trai. Trước khi tụi mình cưới nhau thì cô em xin việc đi làm ngoài vài nơi nhưng không chỗ nào làm quá 2 tuần, đều về chê bai từ sếp tới nhân viên rồi nghỉ hẳn, ở nhà mình cho tới giờ không chịu làm gì cả. Công ty ox mình nhỏ, nên chỉ cần vài nhân viên, lúc cô em nghỉ đi làm chỗ khác đã tuyển đủ, nên thành ra cô em ở nhà mình chỉ chơi chứ không phải làm gì. Cô em cũng không muốn làm đâu cả, chỉ nuôi mộng đi Mỹ vì chê VN từ A tới Z. Từ lúc nuôi mộng đi M, đêm đêm trang điểm đẹp lên mạng chát với trai Mỹ rồi khoe rằng có người yêu Mỹ giàu có thế nào, thỉnh thoảng có mấy anh M qua VN du lịch thì kết bạn xin theo đi du lịch hoặc đi phượt mấy ngày về. Sau khi chia tay với mấy mối tình trên mạng, thì vay mượn cả đống tiền về chạy thủ tục để đi qua đó đổi đời, mà chưa đi được.
Từ lúc mình có bầu, vì sức khỏe yếu nên phải ở nhà hẳn, không có thu nhập, ox công việc không suôn sẻ, nên mình có vài lần tâm sự, bảo nếu chưa có qua M được mà nhà khó khăn quá thì em nên xin việc tạm đâu làm, tháng đầu chưa có lương thì về đây ăn ở. Ox mình thì không nói được, vì nói, bên nội lại bảo em gái ăn ở thì có hết bao nhiêu, lấy vợ rồi quên em.
Mình nói rồi, ậm ừ và đến nay, mình chuẩn bị sinh, cô em vẫn chưa chịu xin việc làm.
Nếu chỉ việc đó thì chắc mình không bực bội, nhưng mà cô em thực sự không hợp tính mình. Mình không kỹ tính nhưng nhà cửa phải gọn gàng, sạch sẽ. Vậy mà cô em đêm thức khuya chát chít, hôm nào cũng dậy 10h. Thỉnh thoảng nấu phụ bữa cơm, rửa hộ cái chén, còn không bao giờ quét nhà, lau nhà, làm đâu bỏ đó, nấu ăn được bữa thì cái bếp bẩn thỉu mình lại nai lưng ra dọn còn mệt hơn.
Lại mắc cái bệnh khoe mẽ, chê đồ Việt, sính M từ lọ dầu gió.
Cái nết ăn uồng mình cũng chẳng chịu được. Tới bữa nói ăn, lúc nào cũng bảo no quá không ăn được, đứng bên cạnh bốc thức ăn, đến khi mình dọn dẹp xong lại lục cơm nguội, hoặc đi chế mì. Bữa nào mệt nhờ dọn cơm ăn thì cứ bê tới cho mỗi người 1 tô, cả cơm canh đồ mặn lẫn lộn...
Khách khứa tới nhà chẳng bao giờ biết đứng dậy múc ly nước mời, lâu lâu đảo qua, khoe khoang cách này cách kia rồi hát véo von khoe giọng hát hay,khoe có quen với người nổi tiếng nọ kia...
Nhiều lúc mình điên tiết, rồi đâm ra giận lây ox. Ox mình nói, mắng nó, nó cũng nghe rồi để đó, riết rồi, ox mình bảo nó còn nhỏ, nó vậy nhưng tâm nó tốt, bỏ qua đi. Mình nhiều lần nhẹ nhàng góp ý, mà nó một là im lặng chẳng nói gì, 2 là dùng lý lẽ cái bang bang.
Bụng càng ngày càng lơn, mệt mỏi, tối này cơm nước, nhà cửa, lại bực bội vì cô em chồng. Mình sắp bị stress tới nơi rồi.