Mình đang rất đau buồn + tức giận và hoang mang quá, đến nỗi hôm nay sau nhiều, rất nhiều ngày mình không ngủ được dẫn đến suy nhược cơ thể và cố viết lên đây.
Vấn đề của mình như sau, nhờ các mẹ giúp đỡ.
Mình và anh ấy yêu nhau đến nay cũng gần 10 năm, qua nhiều thăng trầm và cố gắng, 2 đứa mình cũng đã tìm được 1 miếng đất để xây nhà.
Nhưng mình không còn được ở ngôi nhà mình và anh ấy phải thức đêm để xem bản thiết kế, để suy nghĩ trang trí cho phòng ngủ và nhà bếp nữa. Vì tiền bạc anh ấy làm nhiều và giữ, giấy tờ nhà anh ấy đứng tên vì 2 đứa mình chưa kết hôn.
Mình và anh ấy dự định làm đám cưới. Và ....
Gần 1 năm trước đây anh ấy gặp gỡ một cô gái rất xinh đẹp ( vẻ đẹp có được sau khi nâng mũi rất tẹt, cắt mắt 2 mí và gọt hàm, thêm vụ tắm trắng nữa). Họ nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào mình không biết.
Bề trên xui khiến, mình phát hiện họ bàn mưu tính kế đuổi mình ra khỏi nhà. Lúc đó mình rất đau buồn, mình bồng bột lôi mọi chuyện ra ánh sáng.
Thế là anh ấy trở mặt với mình, mình và anh ấy chia tay. Và rồi anh ấy năn nỉ làm lành với mình. Vì mình còn yêu nên bỏ qua, và lần đầu tiên sau khi làm hoà mình phát hiện họ vẫn lén lút liên hệ và gặp gỡ nhau.
Với tính khí nóng nảy mình lại đem sự thật ra ánh sáng. Và rồi cái gì đến cũng đến, 2 đứa mình lại cãi nhau.
Cứ thế mình dại dột vì vẫn quá yêu nên mình bỏ qua, chuyện như thế diễn ra tới 5 lần.
Rồi một hôm, mình ngồi ngẫm lại và bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu. Vì anh ấy quá tham lam hay vì lý do gì mà anh ấy cứ năn nỉ làm hoà với mình hết lần này đến lần khác mà vẫn không bỏ nhỏ đó.
Sau mỗi lần làm hoà là 2 đứa mình lại cãi nhau lớn hơn lần trước.
Và xem xét thái độ và cách cư xử tệ bạc không kiểm soát của anh ấy mình thấy lạ lạ.
Mình tìm đến 1 ng bạn tâm sự, được cô bạn này cho địa chỉ anh bạn của nó coi bói, anh này nói nhỏ này sử dụng bùa ngải với anh ấy. Nhỏ này quen chỉ vì tiền và họ đã ăn ở với nhau rồi.
Mình bán tín bán nghi, được nhỏ em giới thiệu cho thầy bói khác, mình gọi điện chỉ nói có đúng 1 câu tên tuổi và thế là chị thầy nói này cũng nói y chang anh trên.
Hoang mang quá mình tìm đến thầy bói thứ 3, và thật đáng sợ, vẫn là "con nhỏ này đang xài bùa ngải, quen ông này chỉ vì tiền" và "họ đã ăn ở với nhau rồi". Hèn gì nó rất mạnh miệng với mình, mới tí tuổi đầu mà ăn nói hỗn hào, thách thức và ngụ ý như tôi không yêu nhưng tôi phải dành cho bằng được.
Thầy này nói ẻm đi theo đường ngải độc, ngải này phải đi thay liên tục, và tâm tính nhỏ ác, đã định yểm mình nhưng hoãn lại do lúc đó mình chia tay và không quan tâm họ nữa, nếu giờ biết mình chuộc anh ấy về chắc sẽ yểm mình.
Mình như bị hết pin, đầu óc không suy nghĩ được gì.
Mình cũng đã nhờ thầy ở trên giải nhưng sau một thời gian ngắn (khoảng 2 tuần) họ không liên lạc, anh này trở lại bình thường với mình, thì gần đây họ lại lén lút liên hệ với nhau. Mình tức điên người và dứt áo ra đi, nhưng mình không cam tâm.
Mình vẫn biết trong những ngày 2 đứa cãi nhau trước đây và bây giờ ngày nào cũng gặp nhau đến 12h đêm mới về, đi trên cái xe 2 đứa cùng đi mua, còn đưa nó về tận nhà ở quê.
Các mẹ có cách gì giúp mình với. Thiệt sự 1 phần vì ảnh bị bùa ngải chứ trước đây ảnh được lắm, 1 phần vì mình còn rất yêu ảnh.
Mình cũng tốn rất nhiều tiền rồi mà không được gì hết.
Mình đang rất buồn và hoang mang. Các mẹ chỉ giúp mình với.