Chuyện là thế này ạ, chồng tôi có đợt đi công tác ở tây nguyên và có tới thăm làng trẻ SOS. anh ấy có biết được hoàn cảnh của cô bé ấy, đi xin ăn rồi bị xe tông, người ta đưa vào bệnh mà không thấy thân nhân đâu cả, có cô bác sĩ tốt dẫn đến làng trẻ SOS, cũng ở đó được vài tháng rồi, không biết là chồng tôi cảm động thế nào ấy và muốn nhận làm con nuôi, thủ tục nhận con nuôi cũng xong xuôi rồi, anh dẫn cô bé ấy về SG lúc gặp tôi cô bé chào tôi và gọi tôi là mẹ. tôi chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi mà giờ có con gái 15 tuổi nên cảm thấy chưa được quen lắm. chồng tôi và cô bé ấy nghĩ rằng tôi không thích đứa con này, anh ấy buồn và cả bé ấy cũng buồn, thực sự thì tôi cũng đang cố gắng để trở thành người mẹ tốt, tôi cũng giải thích với anh và anh cũng hiểu, giờ đây vấn đề là sẽ nuôi dạy cô con gái này thế nào đây, tôi không có chút kinh nghiệm nào cả.


bây giờ gần 10h30 rồi, chắc con bé đã ngủ, hồi nãy nó khóc và hét lên với tôi là " nếu mẹ ghét con thì hãy trả con về ", tôi hết sức ngỡ ngàng và bối rối.


" con à, thực sự thì mẹ rất thương con. chỉ là mẹ chưa làm quen được đấy thôi.


ai đó có lời khuyên hay chỉ dẫn nào thì giúp tôi với, plzzzzzzzz