Hôm qua em đang đọc chuyện tình đi đến hồi kết của cặp đôi Hollywood, Angelina Jolie và Brad Pitt... đang thấy tình yêu và kết hôn rồi chuyện con cái sao mông lung quá, chưa kịp nghĩ nhiều thì người chị hiện đang là mẹ đơn thân kể chuyện hôn nhân tan vỡ của chị ấy em thấy bối rối vô cùng.


Chị ấy và chông fquen nhau từ nhỏ hiểu nhau, họ yêu nhau đến nổi không có thứ gì có thể chia rẻ,, cho đến một ngày hai người không mặn nồng ân ái nữa, chị có những cảm giác kì lạ, nhưng không bao giờ nghĩ chồng sẽ ngoại tình nên chị cũng để thời gian trôi qua. Sau hai năm chị thấy chồng chị lờ đi chuyện gia đình. Rồi chị chuyển ra ngoài ở, cho đến cách đây hai tuần, bồ nhí của chông đến tìm chị tận nhà để nói với chị rằng cô ta đã có con. Và chuyện để nói ở đây là cô gái này là "gái"..................


Em nghe tới đây tim em như thắt lại... thấy thất vọng............


Họ yêu nhau 15 năm, cho đến một ngày kết quả lại như vậy... chị mạnh mẽ vượt qua cùng đứa con 4 tuổi của mình.....


Nỗi đau đó nó đau đến nỗi làm chị mất cảm giác đau đớn.. và nghĩ rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn từ kết thúc này...


Em cảm thấy việc gây dựng một gia đình hạnh phúc , sao mà khó quá.......


Em buồn,,,,,, không lí do