Các biểu hiện của chồng em như này có phải là đã đi bóc bánh trả tiền không ạ?
- Mấy hôm trước ck em có đi đá bóng rồi đi liên hoan, 9h tối em gọi điện hỏi về chưa, thì bảo giờ bắt đầu đi về. Hôm đó em đi về quê ngoại xong lên mệt quá lăn ra ngủ (e tranh thủ về ăn giỗ bác em xong lên), 10h30 chợt tỉnh giấc dậy vẫn chưa thấy ck em đâu, em gọi điện không nghe máy, chuông vẫn rung. Đến 11h30 em gọi điện thêm 1 vài lần nữa thì mấy lần đầu vẫn được sau đó thuê bao, em gọi vì bố mẹ ck hỏi ck em đi làm gì đến giờ chưa về. Em thất vọng quá, tắt đèn rồi ngủ cùng con. Đến 1h30 đêm thì ck em về, trên người vẫn mặc bộ đồ đá bóng, chẳng thấy tắm rửa gì, chỉ thay bộ khác rồi leo lên giường ngủ.
Em bực quá cũng chẳng nói gì, đến 2 ba ngày sau, ck em vạch ti ra trêu con thì em thấy 6 cái nốt, có đường kính khoảng 1.5-2 cm, mỗi nốt cách nhau khoảng 2 đến 3 đốt ngón tay, màu đỏ nhạt.Em cũng hoang mang chẳng hiểu là nốt gì mà lại vậy?
Em có hỏi nốt đó là nốt gì thì ck em bảo bị nấm lang từ trước do em không để ý. Tối qua, sau khoảng 5 ngày thì e thấy mấy nốt đã mờ. Các mẹ có biết không ạ? hay ai đã từng gặp rồi không ạ? Em buồn quá.
Đêm qua em đang ngủ, thì con dậy đòi ti (con em 11 tháng), em cho ti xong vớ cái đt của ck để xem giờ, lúc đó là hơn 3 giờ, em thấy có tin nhắn của 1 anh bạn đồng nghiệp gửi cho ck em: Có đi đóng gạch không, có mấy em xinh tươi lắm" Nhật ký của ck em với người bạn đó, hoặc sms trắng tinh. Em đọc được run rẩy toàn bộ người luôn các mẹ ạ, như bị trúng gió, bụng đau quằn quại. Em vào nhà vệ sinh ngồi không vững luôn tay cứ run rẩy như thế cả nửa tiếng. Như vậy có phải là ck em đã từng đi bóc bánh trả tiền không các mẹ.
Và em có thêm 1 số nghi vấn này nữa: trước kia cách đây 1 năm em thấy ck em dọn vệ sinh phát quang bụi rậm, công việc mà ck em ko làm bao giờ, lúc đó em đã sinh nghi rồi.
Còn sau khi em sinh xong, đến lúc 2 vk ck em lần đầu tiên cũng là lúc con 7 tháng tuổi, lúc đấy em thấy lạ lắm, ck em vừa trâu bò hơn dạo trước rất nhiều, và dầy dặn kinh nghiệm tình trường. Vk ck em trước lúc em mang bầu thì ck em không được bền bỉ như sau khi em sinh xong, e thấy kinh nghiệm lên mấy bậc, không biết được rèn luyện từ lúc nào.
Cả đêm qua em suy nghĩ, Em đang định đợi đến sinh nhật con em 1 tuổi rồi em và con ra ở riêng, thực sự là em không thể chịu đựng được các mẹ ạ.
Em kể thêm: ck em là tình đầu cũng là tình cuối của em, yêu nhau 6 năm cưới nhau giờ gần đc 3 năm ạ. Ngoài nhìn vào thì ai cũng phải ghen tị vk ck em, trai tài gái sắc, 1 cậu con trai kháu khỉnh, Nhưng giờ tất cả trong em tan vỡ các mẹ ạ. Em yêu được nhưng em cũng bỏ được, em không chấp nhận được lừa dối như vậy.
Tại sao người mà e hết mực yêu thương lại có thể lừa dối em như vậy?
Các mẹ ơi giúp em với, các mẹ ngoài cuộc thì có nhìn nhận đúng đắn. Có phải ck em đã đi bóc bánh trả tiền ko ạ? Và tin nhắn nghĩa kia là như thế nào ạ?