Là con của một người bố phụ tình mẹ tôi để đi kiếm một cậu con trai sau này thờ cúng mình.Thật quá bất ngờ và mất hết niềm tin vào bố người mà từ nhỏ chị em tôi tự hào và là người chồng để mẹ tôi khuyên các con sau này lấy đó làm gương mà lấy chồng. Nhưng đã hết rồi, chẳng còn gì cả khi bố tôi đang tâm lừa dối mẹ con tôi để đi đến với người đàn bà khác trong suốt 3 năm nay mà mẹ con tôi không hề biết, bây giờ sự thật phũ phàng đã được phơi bày. Tình trạng gia đình tôi đang rất sầu thảm, mẹ thì suy sụp hoàn toàn, còn chị em tôi thì chỉ biết đau khổ thôi. Cứ lúc nào nghĩ đến là tôi lại ứa nước mắt, không những mất đi người bố xưa kia của mẹ con tôi mà còn xót thương cho người mẹ cả đời tảo tần lam lũ vất vả vì chồng vì con lại bị chồng phản bội. Nhiều lúc nhìn thấy mẹ quằn quại mà tôi hận bố và hận cả người đàn bà kia, căm hận cả ‘lũ’ là đồng ngũ của bố tôi biết hoàn cảnh của gia đình tôi mà đưa đường cho bố tôi phản bội gia đình vợ con. Nhiều lúc tôi chỉ muốn đến và giết chết mẹ con nhà kia để trả thù cho mẹ và cho gia đình đang yên ấm của tôi nhưng tôi không làm được điều đó. Đã mất hết rồi người bố của tôi, kết quả của cuộc tình là 2 đứa con 1 trai 1 gái, tại sao ông lại trở thành một người hoàn toàn khác không thể ngờ được một cán bộ xã, một đảng viên lại có thể biến chất như vậy. Giờ đây, sau hơn một tháng gục ngã, mẹ tôi đã vơi bớt chút ít thì bố tôi lại nói rằng thương mẹ con người đàn bà kia không có nơi để nương tựa( vì sau khi biết chuyện mọi người trong gia đình khuyên mẹ tôi hãy nắm lấy kinh tế). Tại sao ông có thể nói ra những lời đó cơ chứ, tại sao lại có thể hành hạ mẹ tôi như thế, ông không nghĩ gì đến mẹ tôi vất vả, khốn khổ nuôi 3 đứa con thơ trong suốt thời gian ông đi bộ đội sao???. Tôi hận bố tôi đã làm mẹ con tôi đau khổ và biến một gia đình đang yên ấm là thế trở nên tụt dốc thế này. Tôi chẳng biết làm gì khi nhìn thấy nhưng giọt nước mắt đắng cay của mẹ……. Bây giờ mẹ tôi có thể tha thứ hết cho lỗi lầm của bố chỉ cần bố về với gia đình vợ con và cắt đứt quan hệ với mẹ con người đàn bà kia và bố tôi cũng đồng ý, nhưng cái hy vọng đó của mẹ tôi chắc là không thể thành hiện thực vì đã có 2 mặt con. Chị em chúng tôi đều biết chỉ là bố hứa với mẹ cho qua chuyện thôi vì thái độ của bố tôi không thành thực ( vì vẫn còn biện minh cho hành động sai trái của mình và vẫn còn đứng về phía mẹ con người đàn bà kia nhiều lắm) nhưng chẳng biết làm sao bây giờ. Đôi lúc tôi muốn nói với mẹ kệ bố để bố muốn làm gì thì làm nhưng làm sao có thể được đây vì mẹ tôi chỉ cần bố tôi thôi, trước kia yêu thương con cháu là thế nhưng bây giờ mẹ tôi đã thờ ơ với con cháu, chỉ biết vùi mình vào nước mắt và đau khổ. Thật sự mẹ con tôi đang đi vào bế tắc, sống trong một gia đình mà mẹ một phía bố một phía luôn phải đề phòng nhau. Nhìn thấy những người bạn cùng trang lứa gọi điện về nói chuyện vui vẻ với bố mẹ mà tôi không khỏi chạnh long và nước mắt chỉ chực ứa ra, tôi biết các chị tôi cũng thế khi mỗi người cũng đã có một gia đình nho nhỏ cho riêng mình, nhưng biết tin vào đâu đây?????/ Tôi phải làm sao bây giờ để cứu giúp gia đình của mình :Sad: ??????