Tôi năm nay 26t và đang yêu một người kém tôi 6t. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm đã trải qua rất nhiều nắng mưa trái gió của cuộc đời (Các men đọc thôi chứ đừng tiết lộ cho ai nhé! vì tôi yêu em ấy từ năm em ấy mới học lớp 10. Tôi dễ bị đi tù lắm nha ^^). ban ngày em đi học còn tôi ở nhà ngủ và nt cho em (một ngày tôi nhắn hết 400tin đó :v). Còn buổi tối chúng tôi hẹn nhau ra game coi như là một buổi hẹn hò. Ngày nào cũng thế các bác ạ?


webtretho


Giờ tôi vẫn rất yêu em nhưng tôi lại trót nhận lời lấy 1 người già hơn em 6 tuổi. Tôi và người ấy dự kiến cuối năm lấy nhau. Tôi đang trong một thế rất là bí. Nói thực là bố tôi mất được 1 năm ước mơ của bố tôi trước khi mất rất muốn nhìn thấy con dê của bố nhưng tôi không dám đưa về vì lúc ý tôi yêu em, mà em còn rất nhỏ tuổi nên tôi bảo mọi người là chưa có người yêu. Giờ tôi còn mỗi mẹ, mẹ lúc nào cũng giục tôi lấy chồng đi. còn ông anh trai và bà chị dâu thì suốt ngày bảo tôi "lấy chông đi bà cô già". Tôi cũng buồn cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ. Mọi người ai cũng nghĩ tôi ăn bám nhà ý. Sợ tôi tranh nhà hay sao? Thế là anh này tự nhiên lơ ngơ như bò đội nón lọt vào điện thoại của tôi nhắn tin "cuối năm cưới nhau đi H"


Mình vội đồng ý lời kết hôn đó mà không hề suy nghĩ gì? Chỉ biết cuối năm mình lấy chồng chắc mẹ vui lắm đây? Vì tôi còn mỗi mình mẹ nên lúc nào tôi cũng muốn mẹ được vui, được hạnh phúc mà không phải suy nghĩ nhiều về tôi nữa.


Bây giờ tôi chỉ có băn khoăn một điều là không biết làm sao để nói lời "ct em đây" Tôi đã mấy lần giả vờ thử giận dỗi rồi buông lời ct nhưng em không cho và nhún nhường tôi, xl tôi. Thật khó để ct một người khi mà mình vẫn còn đang rất yêu. Hay là cứ vừa yêu em vừa đi lấy chồng. Nhưng tôi sợ nếu ngày cưới của tôi em đến phá thì hạnh phúc của tôi sau này sẽ thành một màu đen tối của địa ngục nơi trần gia này mất. Mọi chuyện sẽ bị vỡ nở, tôi sẽ mất tất cả đúng không nhỉ? Liệu chồng tôi lúc ý có bao dung tha thứ cho tôi không?


Tôi phải làm sao hả các bác? Có nên bỏ em mối tình 4 năm với bao kỉ niệm vui buồn có nhau để lấy một người hơn em 6t hay bỏ phí tuổi thanh xuân không lấy chồng để yêu em chờ đến khi nào em lớn em tiếp xúc với nhiều cô giá xinh xắn đáng yêu hơn và sẽ chán tôi, chê tôi già xấu xí và bỏ tôi. :(