nhà mình đang có chuyện rắc rối lùm xùm, mình rất hoang mang và lo lắng, mong các mẹ cho mình một lời khuyên.
gia đình mình trước đây sống rất hạnh phúc, bố mình lúc nào cũng quan tâm, lo lắng đến 2 chị em mình, và chăm mẹ mình hết lòng, thậm chí đến mức mà từ ngày lấy mẹ mình đến giờ bố chỉ cho mẹ mình cắt tóc, nhất quyết không ra tiệm, bố mình bảo chỉ có vợ tao mới được cầm đầu tao, mẹ mình mua cho bố mình bộ quần áo nào thì bố mặc bộ đó. đi làm được bao nhiêu tiền là về đưa cho mẹ mình hết, bố mình o rượu chè, o cờ bạc. ngoài giờ đi làm là về nhà ăn cơm với vợ con, rất hiếm khi bố o ăn cơm ở nhà. hàng ngày mẹ mình đun nước tắm, gội cho bố, bố vẫn bảo với mọi người là "o có mẹ thì bố không thể được như bây giờ" nói chung là bố mẹ mình lúc nào cũng như vợ chồng mới cưới. trong nhà gần như khôg bao giờ bố mẹ mình to tiếng với nhau. gia đình mình là gia đình mẫu cho cả xóm mình noi theo. ông bà mình là đảng viên kiểu mẫu, bố mẹ mình hạnh phúc, ấm êm, 2 chị em mình học giỏi, ngoan ngoãn.
vậy mà tất cả đã sụp đổ, tất cả những hạnh phúc đó đã trở thành bong bóng xà phòng, kể từ khi mình sinh em bé.
khi mình sinh con mẹ mình vào chăm cho mình 1 tháng đầu (nhà mình ở ngoài bắc, mình lấy chồng, làm việc ở trong nam). ở nhà bố mình lên mạng và làm quen với rất nhiều cô gái, có chồng con, có chưa chồng, nói chung là mấy bà sồn sồn. hết 1 tháng mẹ mình về quê mới thấy bố mình suốt ngày lên mạng chat chit với mấy con mụ đó quên ăn, quên ngủ, rồi còn gọi điện, nhắn tin. rồi bố mình còn lôi chuyện từ đời nảo đời nào của mẹ mình ra để hàh hạ mẹ mình. o chịu đựng nổi, cộng thêm gia đình mình có chuyện, mẹ mình lại vào trong nam trông con cho mình. ở nhà bố mình thỏa sức chát chít. sau này mẹ mìh về quê mẹ mìh coi trong máy tính mới biết bố mình chat sex với 1 con mụ ở Hòa Bình (là giáo viên tiểu học, có 2 đứa con gái, đã bỏ chồng), thậm chí 2 người này còn hẹn hò gặp nhau. ngày đám cưới em gái mình co mụ này còn trơ trẽn về nhà mình (người to, thô, mặc cái áo màu đỏ chót, cái váy ngắn trên đầu gối màu đen). về trc hôm đón dâu, họ hàng nhà mình ai cũng xoi mói hỏi han. bà bác dâu mình còn ác, bắt mụ ấy rửa cái nồi quân dụng to tướng đít nồi đen xì. sau đám cưới em mìh cả xóm mình xôn xao bàn tán.
giờ mẹ mình còn phát hiện ra bố mình ngoại tình với con mụ hàng xóm, nhà ngay đầu ngõ nhà mình, và họ có 1 đứa con gái năm nay 6 tuổi. nói 1 chút về con mụ này. chồng nó o có khả năng có con, nó đã kiếm được 1 thằng con trai với thằng bồ cũ, thế nào bố mình lại đi léng phéng với con này, mẹ mình còn cho biết bố cho vợ chồng nhà nó vay tiền làm ăn. mà con này cugx ngang tàng lắm, em chồng ở bên canh, bố mẹ chồng ở sát vách mà nó ngang nhiên đi hết thăgf này đến thằng khác. thậm chí có người còn nói với thằng chồng nó là "ủa sao ông lại bế con ôg M?" (M là tên bố mình) vậy mà thằng đó chả nói gì cả. cả xóm đồn là ông N (bố chồng con đó) nuôi cháu cho ông T (ông nội mình). vậy mà nhà đó chả có động tĩnh gì cả. hàng ngay con bé con đó vẫn chạy vào nhà mình chơi, nó lại giống em gái mình như đúc, gần như là 2 chị em sinh đôi ấy, chỉ khác là em mình đã 25 tuổi còn con bé đó 7 tuổi.
mẹ mình biết bố mình vẫn lén lút chu cấp cho con riêng. nhưng mẹ mình o muốn làm ầm mọi chuyện lên vì bố mình rất thâm độc, nếu mẹ mình nói ra chuyện đó là bố mình tìm đủ mọi cách hành hạ mẹ mình, mẹ mình lại bị bệnh tim, mất ngủ thường xuyên. nói chung gần 2 năm nay sức khỏe tinh thần, thể xác mẹ mình suy sụp hoàn toàn.
mẹ mình vừa nói với mình mẹ mình mới đánh nhau với con mụ đó xong. mẹ mình nói chuyện với hàng xóm thế mà con mụ dó nhảy vào chửi mẹ mìh, túm cổ áo mẹ mình, mẹ mình o muốn lớn chuện nên bỏ đi, vậy mà nó dí theo túm tóc mẹ mình, rồi 2 bà đánh nhau.
thật sự là bây giờ mình o biết phải làm gì nữa, nhà có 2 đứa con gái thì vào nam cả 2. ông bà mình chưgs kiến cảnh bố mẹ mình suốt ngày cãi nhau cũng chán nản, trước đây còn lên tiếng nhưng bây giờ chán o muốn nói nữa. mẹ mình chỉ biết tâm sự với chị em mình. giờ mẹ mìh mất ngủ, thần kinh có vấn đề, toàn nói nhảm, và suy nghĩ lung tung. mình muốn đưa mẹ mình vào sống chung với vợ chồng mình (chồng mình rất muốn đưa mẹ mình vào) nhưng mẹ mih o muốn vào, phần thì sợ mất tài sản, phần thì sợ mẹ bỏ đi con mụ đó sẽ trấn lột hết tài sản của bố mẹ mình, rồi mẹ mình sẽ mất bố mình... đủ các thứ lo sợ.
mình rất thương mẹ mình mà o biết phải làm thế nào. mong các mẹ cho mình 1 lời khuyên. mình cảm ơn các mẹ rất nhiều.