Bố mình bạo hành vợ con quá sức chịu đựng. Làm sao để khởi kiện Bố mình ?
Thật đau lòng khi con ruột lại muốn kiện chính bố đẻ của mình ra toà nhưng mấy chị em mình không thể làm khác, không thể chịu đựng nổi thêm 1 giây phút nào nữa.
Trước đây mình đã lên đây tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình:
Và hôm nay mình rất đau lòng khi phải viết ra những dòng này.
Kể từ lúc nghe lời khuyên của các chị, các bạn mình đã không gửi tiền về cho bố mẹ mình nữa và để bố mẹ mình tự xoay sở. Khi Bố mình thấy mình không gửi tiền về nữa thì ổng bắt đầu trở chứng. Đã hơn 1 năm nay Bố mình ngoại tình với 1 người đàn bà ( chồng đã mất) cùng xã. Chuyện đó cũng chả có gì ghê gớm và mấy mẹ con mình còn mong cho ổng xách gói theo bà đó luôn đi cho rảnh nợ nhưng vấn đề là Bố mình không chịu li dị, không chịu theo người đàn bà đó mà cứ đi vài bữa lại về yêu cầu mẹ mình gọi điện cho mình bảo mình gửi tiền về cho ổng. Mình không gửi thế là Bố mình đánh đập mẹ mình rất tàn nhẫn. Mẹ mình vì nhu nhược, sợ con cái biết chuyện nên cứ giấu chuyện bị đánh. Ccha1 đây 3 ngày Bố mình đã đánh mẹ mình 1 trận rất dã man, ổng lấy câu sắt đánh què chân cho mẹ mình không chạy được, đánh vào miệng làm mẹ mình bị rách toát môi, thâm tím mặt mày và bầm hết cả người. Đến nỗi mẹ mình quỳ xuống lạy ổng mà ổng vẫn không tha. Mẹ mình bị đánh đau quá và sợ hãi nên trong lúc ổng sơ hở đã chạy thoát được ra ngoài đường và nhờ người gọi điện cầu cứu mình.
Mình gọi điện nhờ cậu ruột mình ở gần đó xuống nhà mình xem và giải cứu cho mẹ. Cậu mình xuống thấy mẹ mình cậu mình đã gọi điện cho mình và khóc rất nhiều vì nhìn mẹ mình không ra luôn. Cậu mình chở mẹ mình xuống báo công an xong rồi chở vào bệnh viện khâu môi 6 mũi. Mẹ mình hiện tại đang rất hoảng loạn tinh thần.
Mình uất ức và căm hận ổng vô cùng. Bởi vì đây kh6ng phải lần đầu mà ổng đã bạo hành mẹ con mình mấy chục năm qua, hậu quả là: Đứa em trai út vào tù, đứa em gái kế mình đã tự tử nhưng may mắn cứu được, đứa em út cũng bỏ học, đi bụi lại về, lại đi, giờ lấy chồng thì rất bất hạnh vì có hoàn cảnh gia đình như thế nên phần nào cũng ảnh hưởng đến tính cách.
Cậu mình báo với mình là công an họ tư vấn cho nếu gia đình muốn kiện ổng thì yêu cầu bệnh viện làm giám định thương tật, rồi làm đơn nộp cho họ.
Vậy có ai rành về việc này không nhờ tư vấn hoặc cho mình xin mẫu đơn khởi kiện với, cũng như đơn xin li hôn luôn.
Thêm nữa là hiện nay nhà mình có 3 mảnh vườn, 1 cái của Bà Nội để lại cho ổng, làm giấy uỷ quyền cho 1 mình ổng. 2 cái vườn kia là Bố mẹ mình mua trong quá trình chung sống, nhưng mua bằng giấy tay và chỉ mình ổng đứng tên trên hợp đồng mua bán. Sổ đó vẫn chủ cũ đứng tên.
Nếu vậy ra toà li hôn thì mẹ mình có được chia phần không hay toà sẽ xem đó là tài sản của riêng ổng. Mình không muốn ổng đem bán đi hết cho bà kia. Mình muốn giành lại phần cho mẹ mình để cho em trai mình năm sau ra tù có nơi mà ở.
Xin tư vấn giúp mình với, mình cảm ơn các bạn vô cùng