Mình đang rất rối bời vì bị gia đình anh phản đối, rất cần được sự tư vấn của cả nhà, cho mình những giải pháp để mình giữ được tình yêu này.
Bme anh phản đối mình vì mình là người không khéo léo cư xử, lên nhà anh 2 đứa thi thoảng quấn quýt nhau kèm theo những lời đồn đại của mọi người về quá khứ của mình ( hồi mình học cấp 2, giờ thì mình 23t), bên nội bên ngoại anh có mấy anh họ cưới vợ nhưng ly dị vì vợ theo trai, bỏ chồng con lại... những điều đó khiến bme anh nghĩ mình thiếu đứng đắn, tương lai sẽ như mấy cô vợ kia, vì tình cảm ngoài luồng mà bỏ chồng con...
Nhưng thực tế ngày cấp 2 mình có nghịch nhưng đúng với chất: nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò thôi, tình bạn rất trong sáng nữa, có nhiều anh khoá trên viết thư tán tỉnh nhưng mình còn chẳng thèm đọc thư cơ, vậy mà bị mang tiếng là lăng nhăng đấy, mình nghe mọi người nói cũng buồn nhưng tự nhủ: người yêu mình sẽ hiểu mình là người như thế nào thôi... lên cấp 3 mình trở nên ngoan hiền hơn nhiều cho tới bây giờ, chỉ có cái giao tiếp kém thôi chứ bản chất mình là một đứa con gái hiền và ngoan, cũng rất quan tâm mọi người... Anh gặp mình yêu mình, hiểu về mình và rất tin tưởng vào mình.., Tới nhà anh chơi, bme anh vẫn rất vui vẻ với mình nên mình không biết thực chất họ không đồng ý, giờ đây bme anh phản đối gay gắt quyết liệt, vì chuyện của bọn mình mà họ cãi nhau, bắt anh phải lựa chọn giữa mình và gia đình. Anh rất yêu và thương mình, anh nói không muốn mất cả 2, năm nay anh 24t còn lo gánh nặng kinh tế gia đình và đứa em đi học, giờ với anh áp lực cứ chồng chất, chuyện tình cảm, chuyện gja đình, chuyện kinh tế, mình rất thương anh.. đến với anh mình rất nghiêm túc, cũng nghĩ rất sâu sắc chuyện vợ chồng, chuyện làm dâu... thực sự mình và anh bây giờ đếu rất rối bời. Anh nói để 1 thời gian nữa cho gia đình anh dịu xuống rồi anh sẽ thử thuyết phục lại, còn mình thì ý muốn lên nói chuyện với bme a để bme anh cho mình và anh thời gian để chứng minh mình là 1 con người đáng tin.
Gia đình mình là gia đình có nề nếp, cũng thuộc hàng khá giả và có học thức, gia đình anh thì khó khăn và anh học hết lớp 6 thì phải nghĩ học lo kinh tế gia đình, nhưng mình không hề nghĩ chuyện môn đăng hậu đối, chỉ nghĩ anh và mình yêu nhau thật lòng, và tự nguyện đến với nhau thôi. Giờ này mình rất cần 1 lời khuyên cả nhà ơi, giúp mình với, mình không thể mất anh được, anh cũng không muốn mất cả mình và gia đình.. 2 đứa cứ nói chuyện với nhau là khóc, trái tim mình giờ cũng tan nát khi nghĩ sẽ mất anh, mình thực sự mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi....