Chào các chị! Em chưa lấy chồng nhưng rất thường xuyên ghé vào diễn đàn để đọc những tâm sự của mọi người để rút kinh nghiệm. Hiện giờ, em có 1 chuyện chưa có cách giải quyết, mong mọi người cho em chút chia sẻ và lời khuyên. Em sinh ra trong gđ nền nếp, bố mẹ và anh đều có học và rất yêu thương nhau, gđ em rất hạnh phúc và là 1 gđ kiểu mẫu trong họ và làng xã. Bố mẹ rất tự hào về em và luôn nghĩ rằng em sẽ lấy 1 người chồng để bố mẹ vui. Em cũng trải qua mấy mối tình nhưng cũng ko thành, ko hiểu vì sao nữa nhưng rất lận đận. Mới đây e gặp 1 anh, trước khi có tc với nhau, em đã biết là anh ấy đã có 1 đời vợ (không có con, vợ anh ý bồ bịch nên chia tay). Em đã yêu và nói với bố mẹ là sẽ cưới nhưng dấu chuyện anh đã có vợ, bố mẹ lúc đầu cũng đồng ý nhưng sau tìm ra quá khứ của anh ấy nên ngăn cản dữ dội, tính bố và anh trai em rất gia trưởng, nhiều lần bị phản đối e cũng hiểu. Bố mẹ nói không thể vượt qua được chuyện đó, vì còn làng xóm, anh em, nơi công tác họ đều trông vào gđ này và em có phải "nhếch nhác" gì đâu mà phải lấy như vậy. Bố em còn gọi điện cho anh ấy yêu cầu chấm dứt và nói "hoàn cảnh như cháu chỉ nên lấy người có hoàn cảnh tương tự hoặc có khiếm khuyết thôi, không thể lấy 1 cô gái như con chú được". Mẹ em thì khóc lóc và ốm đau, gđ không khí nặng nề lắm. Em rất thương mẹ và không muốn mình bất chấp tất cả những tình cảm và khuân phép của gia đình nhưng mặt khác em cũng yêu anh ấy và cảm nhận được sự hạnh phúc nếu chúng em đến với nhau. Hiện giờ tình hình rất căng thẳng, e mong mọi ngừoi cho em lời khuyên giải quyết sự bế tắc này. Em cám ơn mọi người rất nhiều!