Tối qua em gọi điện về cho Mẹ, cho Bà, cho Bá thông báo bộ phim CÔ DÂU 8 TUỔI chiếu dài gần 2000 tập. Em trêu:


- Mẹ sẽ thoải mái mà xem trong vòng 4, 5 năm nữa nhé.haha. Bây giờ Việt Nam mới chiếu > 200 tập mẹ sẽ đi tiếp hay dừng lại :)):)):)):)):))


- Mẹ (bốp cho câu): Hôm nay m chập à, con bé kia trở về phim đấy sắp hết rồi con à.



Chả hiểu mẹ mê phim, rủ rê kiểu gì mà cứ đến bữa tối là cả bố và mẹ cùng bê mâm cơm ra xem phim. Lần trước lâu lắm em mới về quê 1 lần, thế mà em một mình ngồi trong bếp ăn cơm. Thần linh của tôi ơi :( :( :( cứ 8h tối y như rằng không ai ngồi phòng khách được nói gì, nói mà làm ko nghe được phim thì mẹ đuổi đi chơi.





Em không phải nói nhưng Phim gì mà


- Giọt nước mắt lăn từ mắt xuống mũi mất nửa tập.


- Mỗi cái đám ma mà cũng dài ba tập.


- Có chửa, ngã cầu thang gần hết 1 tập mới đưa đi viện...


Nhạc phim thì cứ gọi là ten tèn ten, giật hết cả mình như phim kinh dị Mỹ, có mỗi chuyện đi ăn vụng hay làm gì mà chốn như đi tù. Ai làm cái gì xong mà hơi kỳ lạ thì thôi rồi cái máy quay lia mặt từng người trong phim, lia đi, lia lại cho hết thì thôi, hoảng hốt xong lại lắc lắc cái đầu em nhìn mà ngán ngẩm không nuốt được cơm.



Ở quê cứ gần 8h tối đi ra đường, đi đến nhà nào cũng nghe thấy cái nhạc phim thình thịch từ phía xa. ÔI THẦN LINH ƠI không biết bao giờ cho hết cái phim này đi.