Hic hic các chị ơi, vợ chồng em mới cưới được 7 tháng. Tụi em chưa muốn có baby liền vì hai đứa còn lo trả nợ chưa xong thì sao mà nuôi con:Sad:, với lại công việc hiện nay của em chưa ổn định lắm. Mà giờ bố mẹ em cứ thúc giục em, giờ còn ra tối hậu thư cho em là nếu trong năm sau ko sinh bé thì đừng về gặp hay gọi điện nữa (bố me em ngoài bắc, em ở trong Sài Gòn). Còn bố mẹ chồng em ngoài thì không thúc giục lắm nhưng mà cũng lâu lâu goi điện nhắc khéo thậm chí thi thoảng mc còn 8 với mẹ em nữa. Vợ chồng em tính tới 2012 cơ, lúc đó ổn định rùi mới sinh. Em nghĩ một phần do bố mẹ em sợ để lâu không sinh được, thứ nữa do mc em nói ra nói vào nữa. Em giải thích hoài ma bố mẹ em không chịu hiểu. Em phải làm thế nào đây?:Crying: