Chào các mẹ,


Cả nhà em: vợ chồng và con gái(5t) về quê và em nhận được tin từ bố mẹ chồng rằng cách đây 2 tuần chồng e đã đưa bồ về quê và đi qua đêm không về nhà ngủ. Nếu nói là em bị shock thì không phải, bởi vì e đã quá quen với chuyện lăng nhăng của chồng.


Câu chuyện của em rất dài, vì chuyện ngoại tình của chồng e rất nhiều, mỗi một cô có lẽ phải viết dài đến vài trang giấy...nhưng e chỉ kể sơ bộ như sau:


-Sau khi sinh con được 1 năm e phát hiện chồng e ngoại tình với một cô sinh viên, e bị shock, gia đình 2 bên biết chuyện can thiệp, sau 2 năm chồng e mới dứt được cô này.


-Sau khi dứt cô sinh viên này chồng em lại tán tỉnh và đưa 1 cô sinh viên năm thứ nhất vào nhà nghỉ 3 lần, chuyện này do chính cô sinh viên tìm ra e và kể lại với e trước mặt chồng e. Gia đình hai bên lại can thiệp, bố mẹ đẻ em khuyên e bỏ chồng nhưng vì con gái và vì danh dự em đã bỏ qua và sống tiếp.


- Lần thứ 3 chồng em quan hệ với 1 cô vừa bỏ chồng, cô này biết chồng e đã có gia đình nhưng vẫn ngang nhiên đi lại.


Trong 3 lần ngoại tình trên của chồng em, thì có tới n lần chồng em tán tỉnh linh tinh với các e trên mạng và qua điện thoại. Thậm chí sắm thêm cả một chiếc điện thoại riêng chuyên để chat với các em.


E đều đi gặp cả 3 cô bồ trên để nói chuyện, 2 cô đầu khai do bị lừa vì tưởng chồng e chưa có gia đình nên e thương hại mà bỏ qua. Bây giờ đến cô thứ 3, theo suy đoán của e là cô ta vẫn tiếp tục quan hệ với chồng em.


E không biết chính xác chồng em đã dẫn cô nào về quê vào nhà một người bạn ăn nhậu mà bị nhiều người phát hiện và nói với bố mẹ chồng em. Bố mẹ chồng em rất thương em, họ muốn em biết sự thật và cùng phối hợp để chồng em chất dứt và chỉ thương yêu em. Họ đã khóc rất nhiều và trách móc chồng em. Nhưng chồng em chỉ im lặng( như tất cả mọi lần chuyện ngoại tình bí phát hiện).


Có lẽ mọi người nghĩ em thật là nhu nhược, tại sao có thể tha thứ một con người trăng hoa như vậy? em cũng không biết tại sao, khi biết chồng em lại ngoại tình nữa thì em không buồn như lần đầu, nhưng khi nghĩ đến con gái em thì em không thể không khóc. E luôn nghĩ mình có thể không có chồng nhưng không thể để con gái không có cha.


Em muốn xin ý kiến của mọi người:


- E có nên thuê thám tử để có bằng chứng dọa cô bồ thứ 3 không? ( e suy đoán cô bồ anh ta dẫn về quê nhậu nhẹt là cô thứ 3)vì em đã rất tử tế nhỏ nhẹ và cả đe dọa cô ta việc phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác nhưng cô ta vẫn nhơn nhơn( em biết cơ quan cô ta ).


- Bố mẹ chồng em bàn bạc biện pháp là bố chồng em sẽ lên giám sát chồng em, chồng e đi một bước bố chồng e đi một bước.Biện pháp này có khả thi không?


- e nghĩ chồng e bị bệnh hoạn, kiểu như nghiện sex..có mẹ nào có địa chỉ chữa bệnh này thì bảo e với.


Em căm thù anh ta, nhưng e thương con em vô cùng, thương cả cha mẹ hai bên, vì tương lai con e và danh dự của cha mẹ hai bên, e phải làm sao đây???anh ta cũng là người rất chăm chỉ, chịu thương chịu khó và yêu con gái...nhưng không hiểu sao anh ta lại đối xử với e như vậy? anh ta từng quỳ trước bố mẹ e để xin tha thứ, từng khóc và mang dao thớt ra để e..chặt tay...v...v...e thậm chí đã uống thuốc ngủ để tự tử vì trước đây khi lần đầu phát hiện bị phản bội e đã không chịu được...anh ta vẫn thường xuyên nói với mọi người rằng anh ta có một người vợ tuyệt vời, một gia đình tuyệt vời, một thành lũy vững chắc không bao giờ đổ...nhưng tại sao anh ta lại làm như vậy???? e đã hỏi anh ta rất nhiều lần nhưng anh ta chỉ im lặng.


Mong mọi người cho e lời khuyên