Bố mẹ chồng thiên vị con trưởng, bỏ rơi chồng em là con thứ
Chào các chị,
Em là thành viên của diễn đàn từ lâu lắm rồi nhưng dạo này công việc bận nên không vào nữa thì nick bị mất đâu mất tiêu.
Em có vài chuyện ức chế muốn tâm sự với mấy chị để tìm hướng giải quyết.
Em vừa kết hôn được 7 tháng. Chồng em và em lớn hơn nhau 4 tuổi, tụi em yêu nhau được 2 năm thì cưới. Ban đầu, em cũng tin vào tình yêu lắm, chồng em hồi yêu cũng quan tâm em các kiểu.
Nhưng mới cưới nhau 7 tháng thì vấn đề lại nảy ra. Mà không chỉ là chuyện của em, còn là chuyện của bố mẹ em và bố mẹ chồng.
Trước khi cưới thì bố mẹ chồng bảo cứ ở nhà bố mẹ đi, chồng em là con thứ nhưng anh hai chồng lại vào tận Nam lập nghiệp, tính em cũng vui vẻ nên cũng nghĩ ở chung với bố mẹ chồng cũng chả sao.
Tự nhiên, 2 tháng trước, anh hai chồng về nhà bảo quay lại Hà Nội làm việc và lấy vợ. Thế là bố mẹ chồng nhắc khéo tụi em ra ngoài ở vì nhà không còn chỗ cho cả 2.
Bố mẹ chồng em còn nói với em là phải thương anh hai, anh hai bôn ba khắp nơi, quyết định về nhà thì phải nhường anh ấy.
Thôi thì em cũng chẳng nói gì! Vợ chồng em bàn nhau vay tiền ngân hàng mua chung cư, bàn đi bàn lại, góp tiền khắp nơi, bố mẹ em cũng cho một ít mới đủ để mua.
Khổ nỗi, tụi em vừa gom đủ tiền thì bố mẹ chồng lại bảo, nhà đó, tiền đó cho anh chồng mượn mua nhà trước. Bọn em ở với bố mẹ quen rồi thì cứ ở, khi nào bố mẹ đủ tiền lại cho bọn em khoản khác mua nhà.
Mà nói thật, cả khoản tiền gần 350 triệu ấy có phải của bố mẹ chồng em không đâu, còn của bố mẹ em nữa.
Giờ em nói thì chồng em bảo em là nhịn bố mẹ chồng!
Em ức chế quá các chị ạ!
Các chị cho em lời khuyên với! Từ khi nào thì con thứ phải nhường cho con trưởng mọi thứ thế?