Mình viết đây để chị em mình đừng tự ti mà có khoảng cách với BMC vì mỗi gia đình có 1 hoàn cảnh. Là 1 sự thật trong gia đình mình, không có ý gì đâu nhé .
Trước đây khi mới biết mình, BMC không thích ra mặt (mình là dâu Nam, gia đình họ Hà Nội), cứ nghĩ mình là tiểu thư (mặc dù có lẽ vì môi trường công việc nên mình phải ăn mặc rất lịch sự, thói quen gia đình nên rất lễ phép, hiếu thảo . . . ), nói chung họ đã không có ấn tượng tốt về Dâu Nam. Nhưng sau 5 năm sống chung, họ bắt đầu hiểu mình, bây giờ đã 10 năm mình gắn bó với gia đình BMC rất hạnh phúc, BMC yêu thương, giúp đỡ nuôi dưỡng 2 bé nhà mình thật tốt. Vợ chồng mình không biết sẽ sống ra sao nếu thiếu tình cảm & sự hiện diện của BMC trong gia đình mình, rất cảm ơn tấ cả những gì BMC đã dành cho các con.