Có ai có bố mẹ chồng tây không?


Không biết mọi người như thế nào, nhưng mình thì càng ngày càng chán gặp bố mẹ chồng và thương bố mẹ đẻ của mình, vì tư tưởng và cách sống quá khác nhau!


May là vợ chồng mình ở riêng nên còn it va chạm, nhưng mình vừa có em bé nên BMC rất hay đến thăm làm mình rất mệt mỏi.


BMC mình rất hiền, nói thật mà so với những người làm dâu ở VN thì mình sướng hơn rất nhiều ( thứ nhất là không ở chung với BMC, thứ 2 vì mình đang ở tây nên chẳng bao giờ có cảnh con dâu làm osin cho nhà chồng). Nhưng so với những người khác cùng có bố mẹ chồng tây, thì mình thấy hơi tủi thân về bố mẹ chồng minh (hay than phiền, thiếu tế nhị, so với người VN mình thì rất ích ky, nhưng so với tây thì bình thường.... v..v)


Càng nghĩ về BMC càng ngày mình càng bực và thương bố mẹ đẻ.


Ví dụ như: tiền lương 1 tháng của ông bà đủ trả tiền học phí của chồng mình trong 1 năm nhưng ông bà đã không làm, và cuối cùng là chồng mình đã chuyển ngành hoc khác để tím được trường vừa học vừa làm không mất tiền học phí và còn có một ít lương.Trong khi đó bố mẹ minh ở VN chấp nhận rất vất vả để lo cho 2 chị em mình đều học tại nước ngoài. Nhiều khi mình biết rất khó khăn.


Khi chồng mình mới học xong, chưa tìm được việc làm, mình thì đang học năm cuối chuẩn bị thi tốt nghiệp, chúng mình gặp khó khăn về kinh tế thì cuối cùng cũng là bố mẹ mình giúp đỡ. Mà được cái BMC mình lúc nào cũng 1 điệp khúc là: bố mẹ luôn ở bên cạnh các con, giúp đỡ các con khi các con cần.


BMC mình noi rằng không có tiền trả tiền học cho chồng mình, nhưng luôn luôn có tiền đi du lịch, ăn nhà hàng (đi du lich thì lúc nào cũng chỉ đi đúng 1, 2 nơi quanh quẩn trong nước, cưới nhau được hơn 3 năm rồi, nhưng ông bà chưa bao giờ đi VN ).


Có lần ông bà đi du lich, tiêu hết cả tièn trong tài khoản đến nỗi bị cắt cả điện nước, phải gọi điện lên cho chồng mình để ứng tiền vào nhà băng (sớ tiền này mình đã dặn chồng là không nên bảo BMC trả lại. Tuy mình không thích BMC lắm nhưng mình luôn luôn cố gắng rất tế nhị, luôn luôn nghĩ đến quà cáp những ngày lễ tết, sinh nhật, biếu tiền... không thiếu vào đâu, lo cho cả em gái chông nữa).


Ông bà rất là không tế nhị chút nào. Khi mình vẫn còn chưa học xong, chúng mình còn chưa cưới nhau,(mình đang học năm cuối , vừa học vừa làm thực tập rất mệt mỏi, sáng đi từ 9h sáng đến 20h tối mới về đến nhà. 2 vợ chồng thì sống trong 1 căn hộ nhỏ 30m2, tính cả nhà tắm, bếp...) Đúng vào dịp mình chuẩn bị luận án tốtnghiep, BMC mình đòi đến chơi những 10 ngày (BMC mình rất béo , mỗi người phải năng trên 100 cân) :Sick: .Đã thế công việc của mẹ chồng mình là chăm sóc những trẻ em có cha mẹ , nhưng cha mẹ không biết chăl sóc con cái, nên thỉnh thoảng bà luôn có 1hay 2 đứa bé khoang 4, 5 tuối ở cùng để chăm sóc trong khoảng 1, 2 tháng. Đấy hồi đấy BMC mình lên 10 ngày và còn dắt thêm 2 đứa trẻ con nữa. Mình và chồng mình phải ngủ trên cái giường tầng bé tý, nhường lại cái giường to cho ông bà.Sáng dậy mình đau ê ẩm cả người (chồng mình thì thuộc dạng cao trên 1 mét tám). Minh không phản đói việc BMC đến chơi nhưng ông bà đến vào 1 thời điểm rất vô duyên lại còn dắt theo 2 đứa bé ma mình chẳng biết bố mẹ chúng là ai, ở đến 10 ngày (6 mạng người trong 30met vuông).


Đến giờ vẫn thế, chùng mình bây giờ đã thuê nhà rộng hơn chút, nhưng cũng chưa đến 40 mét vuông, được cái có 2 phòng. Nhưng vì mình vừa đẻ con nên ông bà lại còn lên thường xuyên hơn, gân như 1 tháng rưỡi 1 lần, và vãn thỉnh thoảng dắt thêm 1 đứa bé nữa..... hịc


Mẹ chồng mình thì rất hiền , nhưng vì là con một nên ... rất chi là, mình không biết nói như thế nào, nhưng mình rất mệt mỏi mỗi khi phải nói chuyện với bà (bà thuộc dạng tóc vàng hoe nữa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).Bà rất hay than phiền.Sáng nào bà cũng than khó ngủ, bà còn than ông hàng xóm ho cả đêm làm bà không ngủ được, trong khi bản thân bà cũng ho cả đêm không kém gì ông ý(hic ông hàng xóm ông ý ốm sao mà bắt ông ý phải nhịn ho để cho bà ngủ được :RollingEy: ). Hơn nữa bà uống cafe như nước lã, trước khi đi ngủ bà còn uống 1 cốc bự, thế thì làm sao mà ngủ được! (mình biết bà uống nhiều cafe vì bà nghĩ là có thể giảm được cân :Crying: Nhưng bà không tập thể dục, ăn thì gấp mấy lần người thường thì làm sao giảm cân)Đã thế bà luôn tự cho mình là binh thường, không béo, vì bà rất hay chê những người béo (theo mình thì không béo bằng bà ) .


Mỗi lần bà ăn hơi nhiều là bà bắt cả nhà (chồng bà, con gái bà, chông mình, mình) phải đi bộ vòng vòng để tiêu thúc ăn :Straightf: (hic cả mình và chồng mình đều gầy, nói về hình thúc thì chồng mình cao và gầy, con lại cả nha chồng mình đều béo và thấp):Sick:


Bà lúc nào cũng cho rằng cơ thể bà yếu đuối, bệnh tật , khác thường so với người khác. Bà hay than là khi uống nước lanh xong bà hay ngứa họng, muốn ho :Clown: (mình rất muốn nói với bà rằng cái này thì 10 người uống nước lanh xong thì 7 người đều ngứa họng , muốn ho)


Bà lúc nào cũng bào là thích đi bộ, đi bộ rat giỏi... nhưng cứ khi nào đi được 15, 20 phút là bắt đầu đau lưng, đau mắt cá chân... than vãn... Bà bảo hồi còn trẻ bà bị tai nạn ở chân nên không đi lâu được. Mình nghĩ trong khi dó, mẹ mình thì đi bộ với mình đến hon 5h đồng hồ mà cách đây chưa đầy 2 tháng bà vừa bị tai nạn xe máy, ngã gãy cả xương vai. Nghĩ mà thương bà.