Các chị ơi mọi người nghĩ thế nào nếu sống chung với bố mẹ chồng mà các cụ quá sạch sẽ và cẩn thận? Dạo này em căng thẳng quá vì sang đầu năm tới em cưới rồi, mà vợ chồng em thì phải ở với bố mẹ chồng (ox em là con út). Từ khi tính chuyện cưới xin rồi thì em cũng hay qua lại và thỉnh thoảng còn ở lại qua đêm luôn vì em ở một mình. Bố mẹ chồng tương lai em không phải là người quá cổ hủ hay nặng nề lễ giáo phong kiến nhưng khổ nỗi các cụ quá sạch sẽ và cẩn thận, thậm chí là cẩn thận sạch sẽ đến mức máy móc và vô lý. Các chị đừng bảo em nói xấu nhé nhưng chỉ cần biết bố em có 22 cái bàn chải đánh răng dùng để đánh giày và 17 cái khăn để lau nhà thì các chị hiểu bố e sạch ra sao. Còn mẹ chồng em thì chỉ cần thấy bà đi chợ mua Cua về nấu canh là em đã toát mồ hôi rồi vì phải ngồi lấy bàn chải đánh răng kỳ từng con rồi khử máy oron thì biết bà sạch đến thế nào. Chồng em thì công tác cách nhà 500km nên mỗi tháng về 1 lần thôi, nhà chỉ có 2 ông bà nên chẳng có việc gì cả, ông cả ngày chỉ lau nhà còn bà thì chỉ nấu cơm nên càng nhiều thời gian để cẩn thận.


Tính em không phải là luộm thuôm nhưng thật sự em rất căng thẳng mỗi khi ở bên ấy, cưới xong rồi lại có mỗi mình ở với bố mẹ nên em cứ phát sốt mỗi khi nghĩ đến làm thế nào để bắt nhịp được cs bên nhà chồng. Cs cò bao nhiêu thứ phải lo nữa đâu phải chi lo giữ ý để sống cho phù hợp với lối sống nhà chồng được phải không các chị? Em phải làm sao đây!