Hi anh chị em, mọi người nghĩ sao về vấn đề bố mẹ chồng thường xuyên mượn tiền ạ.
Có thể cho em 1 lời khuyên trong trường hợp này k ạ. chứ em cứ thấy nó cứ sao sao ấy.
Thực ra thì cũng mới chỉ là bố mẹ chồng tương lai, tụi mình cuối năm này là cưới, 30/4 gia đình 2 bên có kế hoạch sẽ gặp nhau để nói chuyện. Nên mình nghĩ mình cũng có quyền đc can thiệp vào tài chính của người sắp làm chồng mình phải không ạ?
Mẹ chồng tương lai của mình cứ khoảng đôi ba tháng là lại hỏi mượn tiền con trai bà một lần, khi thì 25 củ, khi thì 30, khi thì 15. Lâu lâu lại thanh toán giùm mẹ tiền điện, chuyển khoản giúp mẹ tiền nước với nhé, rồi nạp giúp mẹ cái thẻ điện thoại, trả giúp mẹ tiền lãi ngân hàng mẹ k kịp đi ra gửi,.......bla bla....Mỗi lần hỏi mượn là luôn chêm vào câu "nếu con k có thì bố mẹ đi vay ngoài cũng đc" or là "bao giờ lấy lương bố mẹ sẽ gửi lại con". Với tính cách của người yêu mình, mình thừa biết k bao giờ anh ý sẽ để cho bố mẹ phải đi vay ngoài, dù k có tiền mặt ở đó thì cũng sẽ đi hỏi mượn người khác để gửi về cho ông bà. Đồng thời cũng không bao giờ có ý định lấy lại số tiền đã đưa cho bố mẹ đó.
Một khi ông bà đã hỏi là sẽ không bao giờ từ chối, sẵn sàng đáp ứng tất cả. Đến khi chuyện cưới xin, ông bà cũng hỏi thẳng người yêu mình có tiền dư thì đưa cho bố mẹ mượn. Lúc nào cũng hỏi mượn. Mình thấy thật là kỳ cục. Trong khi Bố mẹ ng yêu mình đều đi làm cả, có lương, còn có 1 cái nhà cho thuê nữa.. Đồng ý là chắc mới xây nhà xong nên cũng kẹt, nhưng mà kẹt gì đó thì kẹt, ông bà vẫn có thu nhập, nhưng sao cứ phải có việc gì là lôi con trai ông bà ra để hỏi tiền. ông bà không nghĩ là con trai ông bà cũng sẽ phải có gđ riêng hay sao, rồi cũng phải lo cho gd nhỏ đó nữa chứ.
Mình cũng không phải là khư khư gom giữ của riêng, trước giờ tiền nong của ai người nấy giữ. Chỉ là gần đây sắp tính chuyện cưới xin lâu dài nên mình mỏi hỏi và quan tâm tới. Thực sự 2 đứa đến giờ này chưa có gì trong tay. Năm 2018 là ng yêu mình đi học master 1 năm ở bên nước ngoài về, sau đó là đi làm thì tiền lương 2019-2020 ngoài chi tiêu sinh hoạt, còn lại là anh gửi về hết cho ông bà xây nhà mới. 1 tháng gửi cũng phải tầm 15tr đổ lên. Ngoài tiền gửi đó ra còn đặt mua các vật dụng khác để gửi về cho nhà mới đó, số tiền cũng k nhỏ, tiền thuê thiết kế nhà 50tr anh cũng trả. Coi như không để được đồng nào. Năm 2021 có tích cóp đc 1 chút, nhưng có sự cố vào tháng 12/2021, số tiền đó anh đã lấy ra đưa mình để giải quyết công việc. anh luôn sẵn sàng dốc mọi thứ khi ai đó cần. Anh còn có 1 em gái đang học lớp 11, mình nhớ có lần anh từng nói nó đi học anh sẽ lo cho nó nữa, vì chỉ có mình nó là em gái. Lúc ấy mình cũng k nói gì cả, vì không đồng ý thì cũng không được, mà bảo vui vẻ thì mình thấy chắc mình không làm đc. Mình đã từng nói với anh nếu bản thân chưa có thể chu toàn được tất cả mọi thứ thì đừng có gánh vác quá nhiều. Tiền cứ tích cóp đc 1 chút là bố mẹ lại hỏi mượn, mà mượn ở đây trong mối quan hệ này thì chỉ là cho và nhận, chứ đâu có ai con đi đòi bố mẹ bao giờ.
Người yêu thì luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của bố mẹ, kể cả có phải đi vay mượn, bố mẹ người yêu thì luôn luôn chỉ là "thông báo" cho con để con biết và thực hiện.
Mình nghĩ thôi yêu nhau nên cùng cố gắng. mà lắm lúc tự nhiên cũng thấy ấm ức, kiểu như mình vẫn thắc mắc tại sao bố mẹ anh ý cứ hỏi tiền vậy mà k thấy ngại ngùng gì nhỉ, ông bà cũng phải biết nghĩ là con ông bà vẫn đang ở nhà thuê, cũng cb lập gia đình cơ mà.
Thiệt tình mình nghĩ có khi cưới xong ông bà cũng "thông báo" cho bố mẹ mượn tiền cưới cũng nên.

