Bố mẹ chồng không nhận cháu phải sao đây, các bố mẹ cho lời khuyên nhé!
Vợ chồng mình lấy nhau hơn 12 năm rồi chưa có con, vừa rồi vợ chồng mình xin được 1 bé gái về nuôi từ khi bé mới lọt lòng, 2 vợ chồng mình rất vui & hạnh phúc, cả 2 đều xác định nuôi nấng, yêu thương bé như con mình đẻ ra. Càng chăm nuôi bé, tình mẫu tử, phụ tử của vợ chồng mình với con dường như lớn lên mỗi ngày. Đối với mình, bé là niềm vui lớn nhất của mình từ trước đến giờ mà mình có.
Nhưng vc mình gặp vấn đề với bên nhà chồng về việc nuôi con nuôi... Chồng mình có 3 anh em, chồng mình là trưởng, em trai đã lấy vợ & có con trai, em gái chuẩn bị lấy chồng. Việc vợ chồng mình nhận con nuôi, bị bố mẹ chồng phản đối kịch liệt & không công nhận cháu, bắt vợ chồng mình trả lại con, vợ chồng chú em trai chồng cũng phản đối (!!!), riêng cô em gái chồng thì rất yêu cháu & thường xuyên sang nhà anh chị thăm cháu. Còn bố mẹ chồng và vợ chồng chú em thì coi như không có... Haizz...
Vấn đề của mình là sắp tới cô em út chồng mình lấy chồng, hôm đám cưới mình có nên đưa bé sang nhà chồng mình hay không... Các bố mẹ tư vấn cho mình với... Buồn quá!