Lúc nào cũng tiền tiền. Trong khi 2 vợ chồng mới cưới, lương khởi điểm chỉ có 4 triệu/2 đứa. Vì 2 đứa làm việc cho nhà em nên cũng được bố mẹ em bao ăn, rồi cũng giúp đỡ nên cũng ko khó khăn lắm. Họ thì thấy bố mẹ em khá giả, nên thấy chồng em qua đây làm nên cũng hi vọng lắm, liên tục đòi tiền. Nhưng ko lẽ giờ em bảo bố mẹ em đưa tiền cho chồng để chồng đem về nhà?


Mà giá như nhà chồng khó khăn thì giúp được cũng giúp. Đằng này 2 ông bà ăn ở ko suốt ngày, bố chồng thì liên tục cà phê, nhậu nhẹt, điện thoại thì 1 tháng đổi 3,4 cái. Đi xe thì xe tay ga, nhưng suốt ngày than thở tốn xăng. Chồng em kêu bán mua xe số để tiết kiệm hơn thì nhất định ko chịu, vì sợ người khác nhìn vô khinh nghèo (trong khi nhà em, ai cũng đi xe số). Nhậu thì 1 lần 3,4 trăm ngàn. Nhưng hễ đến ngày đóng tiền học cho thằng em của chồng thì kêu gào bắt chồng em đóng, dù chỉ có vài trăm.


Dạo trước còn trắng trợn bắt vợ chồng em mỗi tháng đưa họ 3 triệu. Nhưng chồng em nhất định ko chịu đưa nên họ quay ra rêu rao là chồng em muốn đưa tiền cho ông bà, nhưng do em ko cho nên chồng em đưa ko được. Rồi nói em là giàu có vậy mà keo, con nhỏ này xài ko được. Rồi cứ kiếm chuyện với em, nhưng theo cái kiểu nói móc chứ ko dám nói thẳng, vì sợ chồng em :Sigh: Cứ 10 lần gặp là đúng 10 lần đề cập đến chuyện tiền bạc.


Dạo này còn nói chồng em là ko biết nhục hay sao mà đi làm công ở nhà vợ, đàn ông gì kì vậy. Trong khi đây ko phải là làm công mà là làm để sau này tiếp quản việc kinh doanh của gia đình em. Đáng nói là trước đây họ cứ 1 mực bắt ép chồng em nghỉ công việc cũ để qua nhà em làm, nhưng lúc ấy bên em ko cho vì muốn 2 đứa cưới xong mới cho làm. Giờ thì lại nói như vậy đó. Em biết là họ tưởng anh qua nhà em thì sẽ ko cần làm gì hết, bố mẹ em sẽ đưa tiền cho 2 đứa xài (vì trước đây, trong lúc nói chuyện, ông có lỡ miệng nói ra là "Cưới nó (là em đó) xong thì tha hồ mà ở ko đếm tiền"). Nên giờ thấy ko xơ múi được gì nên quay qua chọc gậy bánh xe 2 đứa em.


Tụi em vì định năm sau có con nên phải chi tiêu xè sẻn, tiết kiệm để dành tiền để ko hỡ cái là phải xin bố mẹ em giúp. Đi chơi cũng phải hạn chế. Mà nói chung, lương cũng có nhiêu đâu mà dám phung phí. Thế mà mang tiếng là bố mẹ, ông bà đã ko nghĩ cho, mà còn đòi hỏi khiến chúng em rất mệt mỏi. Lại còn đi rêu rao là em ko cho chồng đem tiền về cho bên nhà ấy nữa chứ. Trong khi chuyện cho hay ko cho là do anh ấy quyết định, em ko có dại gì mà mới cưới về đã đối đầu với gia đình chồng đâu.


Em thấy chồng em cũng chăm làm, gia đình em thấy anh phải làm rể (dù hết giờ làm thì tụi em về nhà riêng ở) nên yêu thương anh như con. Nhưng em cứ sợ ông bà ấy cứ chọc gậy bánh xe vậy thì anh ấy cũng tủi thân (vì có ai mà muốn sống phụ thuộc bên vợ đâu) rồi cuối cùng đòi nghỉ, rồi sẽ ảnh hưởng đến quan hệ 2 bên. Em phải làm sao để đề phòng bố mẹ chồng quậy tụi em đây?