Chào các chị, câu chuyện của em như sau
Tháng 3 năm ngoài, trong một lần vợ chồng gây gỗ, bố mẹ chồng em tham gia vào cuộc, và benh chồng em, mà bố chồng em đã xúc phạm em và cả gia đình em, ông chửi em là "con quỷ cái", "đồ cái mồm ăn cức không biết suy nghĩ", "đồ ngu như chó", "tao chưi thằng cha mày không biết dạy mày", lúc đó em tức nước vỡ bờ, không nhịn được nữa, nén trả lời lại, là "bố chửi con thì con nhịn, nhưng bố không được chửi bố con, bố con đã mất lâu rồi, sao lại chửi bố con" , thì bố chồng em còn chửi tiếp "tao chửi thằng cha mày đấy, mày làm gì tao?, tao chửi tiên sư dòng họ mày đấy, mày làm gì tao?" , bố chồng chửi em là "hỗn láo", "mất dạy" rồi chưi con quỷ cái, ngu như chó, ăn cức nên ko biết suy nghĩ ...., rồi đuổi em ra khỏi nhà, bao em cuốn gói ngay trong đêm, em bảo , em bảo, "để con dọn quần áo", thì ông xông vào nắm tóc, lỏi đầu em kéo ra cầu thang, vừa lôi đầu vừa chửi "con quỷ cái, dồ mất dạy, cút ngay khỏi nhà tao, tao ko cho mày dọn quần áo, tao đuổi con quỷ cái ra khỏi nhà".
Tư lúc đó, vợ chồng em li thân, mỗi người ở một nơi.
1 tuần sau
chồng em có nhăn tin bảo em về xin lỗi bố mẹ chồng, em nói là giơ em vẫn chưa quen được đêm kinh hoàng đó, em cần thời gian. Mấy
hôm sau
, chồng em có đến chỗ em ơn để xem em ơ thế nào,
Chồng em chửi em là đồ dữ dằn, chưa có con dâu nào như em, chưa thấy ai như em dám kiện bố mẹ chồng, và bảo em phai về xin lỗi. Em nói em kiện là em sai, nhưng mà bố xúc phạm gia đình em thế, đây là lần thứ hai rồi, lần trước cũng xúc phạm gia đình em, em nhịn ko nói gì, sau đó còn bắt em phải xin lỗi vì đã làm cho bố nóng giận. Lần này lại xúc phạm gia đình em, mạt xát em, nắm tóc lôi đầu đuổi đi, chửi bơis, và vẫn buộc em phai xin lỗi. Chồng em nói em kiện là sau phải xin lỗi, ko thì vợ chồng ly thân, anh ko sống với em đâu
moi chuyện như thế được 18 tháng rồi, vợ chồng ly thân, và tụi em sắp ly hôn.
không phai em không chịu xin lỗi, mà em thấy là càng ngày càng quá đáng, bố em mất sớm lúc em học đaij học, em ra trương rồi lấy chồng, chưa báo hiếu gì cho mẹ, cho ba, thì đã về nhà chồng, lo cho nhà chồng, nhịn nhục đủ thứ, suốt 5 năm lúc nào cũng ép em phai xin lỗi, đúng sai gì đem cung phải xin lỗi, và bố chồng em còn tuyên bố "mày muốn tiếp tục ở trong cái nhà này thì phải câm mồm lại, phải cắn răng mà nhịn, lấy chồng là phải thế đấy". Em nhịn, em xin lỗi, em về rồi mọi chuyên lại tiếp diễn như thế sao? Nén em không muốn về xin lỗi nữa.
nhưng còn con trai em, vợ chồng ly hon thì con khổ, thương con, nhưng em có nén tiếp tuc chịu đưng và quay về không?
chồng em nhất quyết không ra ở riêng với vợ. Và buộc vơ phai về xin lỗi, ko thì chia tay
