Bố mẹ chồng cảm thấy khó chịu khi xin về nhà mẹ đẻ
Các chị giúp em với ạ !
Mỗi lần em xin về nhà bố mẹ chơi, ăn cơm là bố mẹ chồng e tỏ ra khó chịu.hix. xin mãi mặt ông, bà cứ lầm lầm lì lì chẳng nói gì hết. nhà mẹ đẻ e thì chỉ cách nhà e có 500m thôi. Mỗi tuần thì tối chủ nhật e về nhà ăn cơm với bố mẹ em một lần. Đã thế hôm qua đi sang nhà mẹ về còn bị bố chồng quạt cho 1 trận. Nhà em thì chỉ có 2 chị em gái, mà em lại là cả, bố mẹ chồng như thế này em chán quá, chẳng biết phải làm sao nữa.
Ngày chủ nhật em giúp mẹ chồng em chuẩn bị đồ để bà đi chợ bán hàng đến tận hơn 9h, sau đó làm việc nhà rồi lại quay vào nấu cơm cho bố chồng. Đến chiều em mới qua nhà bố mẹ em rồi tối ăn cơm ở đó luôn, tuần nào cũng vậy. Nhà em thì từ lúc em đi lấy chồng vắng vẻ nên bố mẹ muốn chủ nhật bảo con gái với con dể sang ăn cơm cho vui, nhưng bố mẹ ck e có vẻ khó chịu lắm. Em chẳng biết làm sao bây giờ, nếu không vừa ý ông bà thì nói khó nghe lắm. e nghĩ thấy chán và tủi quá, bây giờ thế này, mai kia e gái e đi lấy chồng rồi mà bố mẹ chồng cũng như thế này thì em bỏ chồng mất.